-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
24/05/2021 11:16Mẹ mải nói chuyện quên mất con trai đi phía sau, khi sực nhớ ra chạy đi tìm thì đã là một thảm cảnh đau lòng
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hôm 16/5 vừa qua tại một khu dân cư thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn đau lòng khiến một bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là vụ tai nạn này ban đầu xuất phát từ sự chủ quan, sơ suất trong lúc chăm sóc trẻ của người mẹ, mặt khác gia đình nạn nhân lại cho rằng vấn đề an toàn tại khu chung cư có nhiều khuyết điểm đã góp phần gây ra thảm kịch.
Theo báo cáo cho thấy khoảng 9 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, bé trai tên A Thủy (tên đã được thay đổi) đã cùng mẹ và một người dì đi thang máy từ tầng 9 xuống dưới sảnh. Khi 3 người rời khỏi thang máy, mẹ và dì của A Thủy mải mê nói chuyện, quên mất cậu bé đang đi đằng sau, cứ thế họ bước ra ngoài cửa.

Bé A Thủy lúc này đứng tần ngần ngay trước cửa thang máy thì bỗng nhìn thấy cửa mở ra nên đã quay ngược vào trong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy sau khi cánh cửa thang đóng lại, bé A Thủy đã vô cùng sợ hãi đứng ôm cửa và nhấn nút dừng thang liên tục.
Thang máy tiếp tục di chuyển đến tầng 6 thì cửa mở ra, A Thủy chạy nhanh ra ngoài. Không hiểu vì nguyên do gì, cậu bé sau đó trèo lên lan can và trượt té xuống đất tử vong ngay tại chỗ.

Mẹ và dì của A Thủy sau khi phát hiện ra sự mất tích của cậu bé đã vội vã chạy đi tìm. Tuy nhiên lúc này thang máy báo đang bị trục trặc, họ định đi thang bộ thì cửa thoát hiểm bị khóa. Người thân sau đó mới biết được bé A Thủy đã gặp tai nạn khủng khiếp.


Trước cái chết đột ngột của A Thủy, gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn. Họ cũng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng phần lỗi lớn nằm ở phía chung cư, yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm trong sự việc này.
Gia đình bé A Thủy nêu ra 3 điểm bất cập: đầu tiên là do thang máy bị lỗi, thứ hai là vì sao cửa thoát hiểm lại bị khóa, và cuối cùng là thiết kế lan can của tòa nhà là bất hợp lý và quá nguy hiểm.

Trả lời khúc mắc của gia đình bé A Thủy, đại diện chủ đầu tư cho biết cảnh sát đã công bố rằng sự việc đau lòng vừa xảy ra hoàn toàn là một tai nạn không ai mong muốn. Họ rất đồng cảm với nỗi đau của gia đình nạn nhân nhưng cũng không mong gia đình đổ hết mọi trách nhiệm về phía chủ đầu tư bởi suy cho cùng tai nạn là do họ sơ xuất trong lúc trông con mà tạo nên.
Hiện tại việc tranh cãi này chưa có hồi kết và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều ra và làm rõ vấn đề.
Theo Song Kỳ (Giadinh.net.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




