-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
28/04/2021 10:10Mỹ bắt kẻ đánh gục, đá vào đầu người gốc Á đến hôn mê
Theo truyền thông Mỹ, nghi phạm Jarrod Powell đang phải đối mặt với 2 tội danh hành hung nghiêm trọng và 1 tội danh cố sát. Vụ tấn công là sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương trên toàn nước Mỹ.
Nạn nhân, được cảnh sát xác định là Yao Pan Ma (61 tuổi) đến từ Trung Quốc, đã bị tấn công ở khu East Harlem của Manhattan vào ngày 23/4. Trong đoạn clip do camera an ninh ghi lại, ông Ma bị 1 gã đàn ông tấn công từ phía sau đến ngã gục và bị đá vào đầu nhiều lần.

Không rõ hôm 27/4, Powell có luật sư hay không. Không có thông tin về khả năng tại ngoại, và cảnh sát cho biết anh ta vẫn bị giam giữ vào tối 27/4.
Trong khi nạn nhân của Powell vẫn đang hôn mê và trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Harlem. Một đại diện của bệnh viện nói với Reuters ông không thể tiết lộ thông tin về bệnh nhân. Tạp chí People cho biết ông Ma là 1 thợ làm bánh ngọt. Ông đến Mỹ 2 năm trước cùng với vợ.

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa căm thù và Chủ nghĩa cực đoan thuộc trường ĐH San Bernandiho cho thấy tội ác nhắm vào người gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) tăng vọt 145% vào năm 2020, ngay cả khi tội ác thù địch nói chung ở Mỹ giảm nhẹ.
Hồi tháng 3, một vụ xả súng tại 3 cơ sở spa ở TP Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ châu Á. Cảnh sát cho biết họ không loại trừ việc buộc tội nghi phạm với tội danh thù hận.
Nhiều người Mỹ đổ lỗi cho người châu Á về loại virus SARS-CoV-2, lần đầu tiên được xác định ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gọi Covid-19 là "Virus Trung Quốc" và "kung flu", mà một số người coi là nguyên nhân làm dấy lên làn sóng thù địch nhằm vào người châu Á.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




