-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
Thế giới
07/01/2016 13:38Nạn nhân tấn công tình dục ở Đức: "Chúng sờ soạng khắp người tôi"
Anne bị nhóm đàn ông Arab kéo váy lên, xé rách chiếc quần lót, trong khi Michelle bị những tên côn đồ sờ soạng khắp cơ thể rồi cướp hết tư trang.
Một cô gái 20 tuổi cho hay tất cả quần áo trên người cô đều bị nhóm đàn ông xé rách, trong khi bạn của cô bị chúng "lạm dụng bằng ngón tay".
Michelle, 18 tuổi, kể rằng cô và một nhóm bạn 10 người đến nhà ga Cologne vào lúc 23h để đón năm mới thì nhìn thấy khoảng 100 người, hầu hết là người nước ngoài, đang tập trung bên ngoài khu vực sát với nhà thờ thành phố.
Michelle cho biết khi họ tiến tới gần sông Rhine để xem pháo hoa thì "đột nhiên 20-30 người đàn ông vây quanh họ, và ngày càng nhiều kẻ xuất hiện".
Những tên này sàm sỡ họ, sờ mó cơ thể, tay chân, lưng, mông, thậm chí cố gắng luồn tay vào dưới quần áo của họ. "Thật may là chúng tôi mặc quần áo khá dày", cô nói.
Nhóm bạn của Michelle đã kháng cự nhưng những tên côn đồ dường như không hiểu tiếng Đức. "Tất cả bọn hắn đều là người nước ngoài", cô nói.
Họ đã la hét, gào khóc suốt 5 phút. Cuối cùng, các cô gái nắm tay nhau và tự giải thoát cho mình. Và chỉ sau đó, họ mới phát hiện ra mình đã bị cướp điện thoại di động, ví tiền, tai nghe và thuốc lá.
"Chúng tôi không bị đánh đập, không bị thương tật vĩnh viễn, nhưng chuyện này thật kinh tởm và chẳng vui chút nào", Michelle nói.
Đám đông tập trung tại nhà ga Cologne, Đức, đêm giao thừa. Ảnh: AP
Một nạn nhân khác cho hay cô và bạn đang đi bộ qua ga thì bị một nhóm đàn ông bao vây, "sờ mó khắp nơi" và "thò vào giữa chân của chúng tôi". Tình cảnh hỗn loạn đến mức cô sợ rằng mình có thể bị giết hoặc cưỡng hiếp và "không ai quan tâm" cả.
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đơn giản là phải chấp nhận điều đó. Không có ai quanh chúng tôi có ý định giúp đỡ. Tất những gì tôi muốn là thoát ra ngoài", cô nói. "Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể sống sót mà rời khỏi đám đông này. Tôi sợ nếu ai đó chìa dao ra, tôi có thể bị cưỡng hiếp giữa đường phố. Tôi đã có một đêm ác mộng và không thể ngủ nổi nữa. Tôi quá sợ hãi khi phải ra ngoài một mình và tất nhiên tôi sợ tới những thành phố lớn".
Cảnh sát Đức mô tả những kẻ côn đồ trên có bề ngoài trông giống người Arab hoặc Bắc Phi. Họ đã xác định được danh tính 3 nghi phạm nhưng chưa có ai bị bắt giữ. Đây được nhận định là "một xu hướng tội phạm hoàn toàn mới".
Cảnh sát ở thành phố Hamburg cũng ghi nhận các vụ việc tương tự vào đêm giao thừa tại một khu vực lễ hội. Họ đã nhận được 53 đơn tố cáo, hơn một nửa trong số đó là quấy rối tình dục, và các nạn nhân nằm trong độ tuổi 18-25.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)








- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)
- 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào? (09:23)
- Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều (09:22)
- Thị trường lớn ngừng nhập khẩu gạo, hai Bộ họp bàn giải pháp (09:15)
- Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip (09:13)
- Hé lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc (09:13)
- SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife? (09:08)
- iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam (09:07)
- Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà (09:07)




