-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
04/12/2024 09:44Ngồi tù oan 21 ngày vì cảnh sát nhầm bột Talc thành ma tuý

Đầu tháng 10 vừa qua, Maximiliano Acosta lên xe buýt ở thị trấn Mendoza hướng về thủ đô Buenos Aires, thủ đô của Argentina.
Trên đường đi sau đó, xe buýt đã bị chặn lại ở La Paz để một đội cảnh sát kiểm tra theo thông lệ. Khi kiểm tra hành lý của hành khách, một cảnh sát phát hiện Acosta có 18 thùng đựng bột talc (là một loại khoáng chất tự nhiên, được khai thác ở nhiều nơi trên thế giới và thường được dùng để làm phấn rôm trẻ em, mỹ phẩm.) và đã thẩm vấn Acosta về điều đó.
Mặc dù người đàn ông đã giải thích rằng các thùng đựng thực sự chứa bột talc để phục vụ mục đích cá nhân, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn bắt giữ Acosta vì nghi ngờ anh đang tàng trữ ma túy.
Cuộc điều tra đầu tiên sau vụ bắt giữ được cho là đã chỉ ra rằng 18 thùng đựng đó chứa đầy cocaine, và Maximiliano đã bị đưa vào nhà giam trong khi gia đình anh không hề nhận được thông báo từ cơ quan chức năng về tình hình của mình.
Kết quả của các điều tra đều cho thấy một công dân mang theo các hộp đựng thứ chất gọi là bột talc dùng để vệ sinh cá nhân trong đồ đạc của anh ta.
Nhưng ngày 2/10, lực lượng cảnh sát cho biết, trong chiến dịch truy quét ma túy vừa qua, tổng cộng đa có 2 kg và 444 gram cocaine đã bị tịch thu trong chiến dịch. Đây là một vụ bắt giữ lớn đến mức ngay cả Bộ trưởng An ninh Argentina, ông Patricia Bullrich, cũng đã đăng về nó trên phương tiện truyền thông xã hội.
“Một người đàn ông đã cố gắng vượt qua trạm kiểm soát ở Mendoza, với hơn 2kg cocaine đựng trong các hộp talc giấu trong người trên một chiếc xe buýt đường dài. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra anh ta khi nhận ra sự lo lắng và thái độ bất an của anh ta”, ông Bullrich viết
Sau khi Maximiliano Acosta lên tiếng phản đối, thứ bột trắng của anh đã được gửi đến một phòng xét nghiệm khác để thử nghiệm, mặc dù vậy, Acosta vẫn bị tống vào tù cho đến khi có kết quả thứ hai.
Người đàn ông này tuyên bố rằng cảnh sát thậm chí còn không thèm cho gia đình anh biết bản thân ta đã bị bắt, đồng thời nói thêm rằng những đồ đạc bị tịch thu của anh đã bị đánh cắp khi anh vừa vào trại giam.
Trong khi đó, gia đình Acosta cũng hết sức lo lắng khi anh đột nhiên "biến mất".
“Chúng tôi đã gọi điện khắp nơi; chúng tôi đã yêu cầu danh sách hành khách trên các chuyến xe. Nhưng không ai biết gì cả. Chúng tôi đã mất hai ngày mà không biết Maxi ở đâu”, mẹ của người đàn ông nói.
Maximiliano Acosta bị giam giữ trong 21 ngày cho đến khi có kết quả xét nghiệm thứ hai. Hóa ra bột trắng đó là bột talc thông thường, và anh đã được thả ngay sau đó.
Chỉ có điều thay vì được xin lỗi, anh lại được thả ra trên một con đường làng và phải nhờ những người đi đường thì mới có thể về được nhà.
Về phía cảnh sát, một người phát ngôn đã nói với giới truyền thông rằng việc giam giữ Acosta là một sai lầm đáng chấp nhận.
"Không có sai sót nào trong bất kỳ cuộc điều tra nào, bột talc luôn bị nhầm lẫn với cocaine và Lực lượng An ninh đã cảnh báo rằng đó có thể là kết quả dương tính giả. Thật không may, cho đến khi điều đó được chứng minh, họ vẫn giữ anh ta trong tù,” ông Patricia Bullrich thông báo trong một bài cải chính.
QT (SHTT)








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (29 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (31 phút trước)




