-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
07/10/2024 09:54Người đàn ông chuyển khoản nhầm 500 triệu đồng, nhờ ngân hàng đòi lại thì nhận thông báo: 'Người nhận đã qua đời được nửa năm'
Năm 2021, một người đàn ông họ Dương ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bất cẩn chuyển nhầm 150.000 NDT (hơn 500 triệu đồng) vào tài khoản người khác do nhập nhầm số tài khoản. Do chưa quen thao tác trên app chuyển tiền, ông lỡ tay bấm vào xác nhận thay vì hủy bỏ giao dịch.
Ông Dương ngay lập tức đến trình báo nhờ cảnh sát giúp đỡ, nhưng khi cảnh sát liên hệ với ngân hàng địa phương nhờ hỗ trợ thì phát hiện ra một việc trớ trêu hơn, đó là người nhận tiền đã qua đời được nửa năm. Ngoài ra, sau khi người đó qua đời, gia đình cũng thay đổi chỗ ở nên phải cần thời gian để tìm kiếm địa chỉ mới của họ.
Phía ngân hàng tìm được thông tin của vợ người đã khuất là bà Lý. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại đến, bà Lý liên tục nói mình không biết gì về tài khoản hay số tiền chuyển nhầm nào cả. Dù ngân hàng và cảnh sát có gọi bao nhiêu cuộc, bà Vương và con bà cũng đều trả lời như vậy.
Cuối cùng, cảnh sát phải nhờ đến sự hỗ trợ của các cảnh sát khu vực nơi bà Lý sinh sống. Sau khi giải thích cặn kẽ sự việc, bà Lý lúc này mới kiểm tra tài khoản của chồng và xác nhận có giao dịch 500.000 NDT chuyển đến. Bà Lý cho biết, do nhiều lần bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại lừa đảo yêu cầu chuyển tiền, bà cứ tưởng rằng lần này cũng lại là lừa đảo.

Được sự vận động của cảnh sát, bà Lý và vợ chồng ông Dương gặp nhau tại trụ sở ngân hàng và giao nhận lại toàn bộ số tiền gửi nhầm trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.
Sự việc được giải quyết trong êm đẹp và cũng là bài học lớn cho ông Dương, cần cẩn thận hơn khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Đồng thời, cảnh sát cũng khuyến cáo người dân cũng nên học theo cách đề cao cảnh giác như bà Lý, không dễ dàng thực hiện các yêu cầu chuyển khoản chỉ qua điện thoại.
Sáng ngày tiếp theo đó, ông Dương đã gửi biểu đã gửi biểu ngữ cảm ơn đến Sở Công an thành phố Thái Châu để bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát đã hỗ trợ nhiệt tình trong sự việc. Ông Dương cũng cho biết vợ chồng đã tìm đến nhà bà Lý và tặng quà cảm ơn.

Nhận sự việc này, cảnh sát cũng nhấn mạnh, người dân cần xác nhận thật kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển tiền để tránh rắc rối không đáng có. Nếu gặp trường hợp chuyển khoản không chính xác, bạn nên liên hệ ngay với đối phương và thương lượng giải pháp.
Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu bộ phận dịch vụ khách hàng của ngân hàng trợ giúp, hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, những người nhận nhầm tiền từ người khác cũng không nên có ý định giữ làm của riêng, vì nếu không trả lại thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Theo Nguyên An (Nhịp Sống Thị Trường)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (32 phút trước)




