-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
26/12/2017 07:50Người đàn ông trở về sau 7 tháng làm lễ hỏa táng khiến cả gia đình choáng váng
Anh Sakorn Sacheewa, 44 tuổi, đến từ tỉnh Si Ka Ket, Thái Lan, mới đây đã khiến cả gia đình bàng hoàng khi trở về nhà. Đối với anh Sakorn, đây là một cuộc hội ngộ xúc động. Nhưng đối với gia đình anh, đây còn là một cú sốc lớn, bởi chỉ cách đây 7 tháng, cảnh sát địa phương đã tuyên bố ông tử vong và được gia đình đưa đi hỏa táng.
Theo trang SCMP, anh Sakorn đã chuyển đến Bangkok để làm việc trên thuyền đánh cá trong hai năm trở lại đây. Suốt thời gian đó, anh hầu như không liên lạc gì với gia đình mình.

Tới tháng 5/2017, gia đình anh Sakorn được cảnh sát địa phương thông báo tới nhận thi thể của anh Sakorn. Họ cho biết, anh đã qua đời vì mắc một căn bệnh tiêu hóa trầm trọng. Gia đình đau đớn nhận thi thể anh Sakorn từ Bệnh viện Đại học Navamindradhiraj để về mai táng tại quê nhà.
Khi đưa thi thể về nhà, anh Nakornchai, anh họ của Sakorn đã có chút nghi ngờ vì em trai mình vốn bị mất hai răng cửa, nhưng người này thì không. Anh báo điều này với cảnh sát nhưng đã bị bác bỏ và yêu cầu gia đình đưa Sakorn về mai táng.
Ba ngày sau, gia đình được cấp giấy chứng tử và đưa thi thể anh Sakorn đi hỏa táng.
7 tháng sau, anh Sakorn, người thực sự vẫn còn sống, nghỉ việc ở Bangkok và quyết định trở về nhà. Anh không thể ngờ được rằng, tất cả mọi người đều nghĩ mình đã chết.
Người anh họ Nakornchai không thể tin nổi vào mắt mình và liên tục sờ vào người Sakorn để chắc chắn anh không phải là hồn ma "đội mồ sống lại". Còn mẹ anh Sakorn thì vô cùng sốc và bàng hoàng, đến nỗi còn hỏi: “Con chết rồi mà, làm sao con trở về nhà được?”.

Vì quá bất ngờ, trưởng thôn nơi gia đình anh Sakorn sinh sống, phải đến tận nơi để xác minh danh tính của anh. Và mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi Sakorn kể câu chuyện của mình.
Thì ra, trong lúc làm việc trên thuyền đánh cá, chứng minh thư của anh Sakorn đã bị một công nhân người Myanmar cướp mất và bỏ trốn. Sau đó, anh được văn phòng huyện Khanom cấp cho một chứng minh thư khác.
Hiện tại, anh Sakorn đang mong muốn các nhà chức trách địa phương thay đổi các giấy tờ liên quan đến mình, bởi thực chất anh vẫn còn sống. Còn người được đưa đi hỏa táng kia vẫn chưa được cảnh sát đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
Theo Khánh Hằng (Khampha.vn)








- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)