-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Thế giới
02/12/2024 20:27Người đàn ông trúng số 35 tỷ, nhưng chủ cửa hàng từ chối trao thưởng: Tòa án phải vào cuộc giải quyết
Ngày 26/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một người đàn ông ở Nội Mông mua vé số và được chủ cửa hàng xổ số tặng thêm một tờ. Không ngờ, tờ vé số được tặng lại trúng giải 10 triệu NDT (tương đương 35 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc nhận thưởng của anh không được suôn sẻ. Anh và người bán vé số đã xảy ra tranh chấp. Cả hai đều cho rằng mình là chủ nhân hợp pháp của số tiền thưởng. Khi ngày đổi thưởng đến gần, tòa án đã vào cuộc và kết quả khá bất ngờ.
Trúng số nhờ “hàng tặng kèm”
Anh Khâu Tiến là một người thường xuyên mua vé số, nhưng mỗi lần anh chỉ mua 10 NDT (khoảng 35 nghìn đồng). Anh lập luận rằng số tiền này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, coi như một cách giải trí, thử vận may. Vì nhà anh ở khá xa cửa hàng vé số, lại là khách quen nên anh đã kết bạn với anh Hồ Vĩ, chủ cửa hàng. Hàng ngày, anh Khâu Tiến chuyển khoản qua WeChat và Hồ Vĩ chụp ảnh vé số gửi lại. Thói quen này đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài.
Như thường lệ, Khâu Tiến lại chuyển cho Hồ Vĩ 10 NDT và nhận được ảnh chụp của hai tờ vé số. Người mua hàng thắc mắc thì Hồ Vĩ nhắn tin giải thích rằng tờ thứ nhất là tờ anh mua, còn tờ thứ hai là quà tặng của cửa hàng vé số. Khâu Tiến cảm ơn và không nghĩ ngợi gì thêm.

Cả hai người đều không ngờ rằng, tờ vé số Khâu Tiến mua không trúng, còn tờ được tặng lại trúng giải nhất với số tiền thưởng lên đến 10 triệu NDT. Biết tin, Khâu Tiến vô cùng vui mừng, không thể tin được vận may này lại đến với mình. Có thể nói, đây là số tiền khổng lồ với một người lao động bình thường. Với số tiền này, Khâu Tiến có thể mua nhà, mua xe...
Nhưng đồng thời, anh không ngờ rằng mình không những không nhận được tiền thưởng mà còn vướng vào rắc rối.
Người bán trở mặt, không tặng nữa!
Về phía chủ cửa hàng Hồ Vĩ, anh ta vô cùng hối hận. Nếu tờ vé số anh Khâu Tiến mua trúng thưởng thì đó là sở hữu của khách hàng. Nhưng tờ vé số trúng thưởng lại là tờ anh tặng. Nếu biết trước, anh đã giữ lại cho mình.
Hơn nữa, vé số vẫn đang ở trong tay Hồ Vĩ, quyền sở hữu chưa được chuyển giao, anh hoàn toàn có thể rút lại lời tặng. Vì vậy, Hồ Vĩ nói với Khâu Tiến rằng anh ta sẽ không tặng tờ vé số đó nữa và lấy lại.
Khâu Tiến vô cùng tức giận và không chấp nhận lời giải thích này. Anh không ngờ chủ cửa hàng lại không giữ chữ tín như vậy. Anh hối hận vì đã không đến tận nơi mua vé số để cầm chắc tờ vé số trong tay, nếu vậy thì đã không xảy ra chuyện này. Tất cả là do anh muốn tiết kiệm thời gian nên đã mua vé số qua WeChat.
Hai người tranh cãi qua lại, ngày đổi thưởng càng đến gần. Nếu không đổi thưởng kịp thời, coi như tự động bỏ giải. Không thể tự thương lượng, Khâu Tiến đã đệ đơn kiện chủ cửa hàng Hồ Vĩ ra tòa, yêu cầu bảo toàn tài sản trước khi xét xử.
Cách giải quyết của tòa án

Ngày đổi thưởng sắp đến, tòa án phải giải quyết vụ việc trước ngày cuối cùng đổi thưởng. Vì vậy, tòa án đã triệu tập nguyên đơn và bị đơn để tiến hành hòa giải. Tòa án đã áp dụng nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận để giải quyết tranh chấp.
Suy cho cùng, hai người đều có cái lý của riêng mình, do vậy thẩm phán đã đề xuất phương án thanh toán hòa giải, cho hai bên thời gian để thương lượng về việc chia số tiền thưởng này. Sau nhiều nỗ lực, cả nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý với phương án hòa giải được đề xuất, thỏa thuận hòa giải đã được hình thành. Việc giải quyết vụ án này đã giảm bớt gánh nặng kiện tụng cho các bên.
Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận hòa giải không được công bố, khiến dư luận tò mò vì 10 triệu NDT không phải là số tiền nhỏ, liên quan đến quyền riêng tư cá nhân nên cũng dễ hiểu.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (22 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (24 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (25 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (26 phút trước)




