-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
22/07/2016 17:31Người đi môtô liều chết đấm liên tiếp kẻ thảm sát bằng xe tải ở Pháp
Các nạn nhân trong vụ tấn công bằng xe tải tại Nice được đưa đi cấp cứu. |
Ngay sau vụ tấn công kinh hoàng bằng xe tải tại Nice tối 14/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi môtô bất chấp tính mạng đuổi theo chiếc xe tải đang phóng đi với tốc độ cao, trước khi nhảy khỏi xe của mình nhằm cố gắng ngăn chặn nghi phạm.
Le Monde hôm qua xác nhận "người hùng" đó có tên Frank, khoảng 50 tuổi, làm việc cho một sân bay tại thành phố Nice. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng Frank hiện bị tổn thương nặng cả về thể chất và tâm lý.
Hôm đó, Frank và vợ đi xem pháo hoa muộn. Khi họ đến nơi thì thấy đám đông hỗn loạn đang bỏ chạy trong khi chiếc xe tải lao tới.
"Chúng tôi đang ở giữa đường. Tôi thậm chí không kịp nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe tải màu trắng vượt qua và lao lên vỉa hè. Tôi nhìn thấy những thi thể bay khắp nơi và hiểu chuyện gì đang xảy ra", Frank kể lại.
Ngay lập tức Frank bảo vợ xuống xe và tăng tốc đuổi theo chiếc xe tải: "Tôi quyết tâm đuổi theo đến cùng, trên đường đi tôi đã phải cố né tránh những thi thể nằm dưới đất, bao gồm cả những người chết và những người còn sống".
Sau khi vượt được chiếc xe tải, Frank nhảy khỏi môtô, nỗ lực bám vào cánh cửa để vào cabin.
"Cuối cùng tôi cũng bám được vào cabin, qua cửa sổ mở, tôi đấm liên tiếp vào mặt tên tài xế bằng tất cả sức mạnh của cánh tay trái, mặc dù tôi thuận tay phải. Tôi giáng từng cú liên hồi. Nhưng hắn vẫn không nói gì và không tỏ ra nao núng. Hắn cầm súng lên ngắm vào tôi và bóp cò, nhưng đạn đã không nổ", Frank nhớ lại.
"Lúc đó tôi rất tỉnh táo và sẵn sàng chết để ngăn chặn thủ phạm. Tuy nhiên do không mở được cửa sổ nên ngã xuống sau khi bị hắn nện một báng súng vào đầu. Tôi lập tức bật dậy và chứng kiến cảnh sát nổ súng giết chết tên tài xế điên rồ".
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, một công dân Pháp gốc Tunisia chính là thủ phạm lái chiếc xe tải lao vào đám đông theo dõi màn trình diễn pháo hoa nhân ngày quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, khiến gần 84 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Bộ Nội vụ Pháp xác nhận Bouhlel, cha của ba đứa trẻ, không được các cơ quan tình báo chú ý trước đó, dường như đã bị cực đoan hóa một cách nhanh chóng. Giới chức cũng cho rằng thủ phạm đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều tháng trước.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (2 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (2 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




