-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
14/04/2017 14:30"Người thổi còi" tố bà Park dính tội nhận hối lộ
Các công tố viên Hàn Quốc vừa thẩm vấn người đứng đầu Cục Hải quan do liên quan đến bê bối khiến bà Park Geun Hye mất ghế Tổng thống.
Người đứng đầu Cục Hải quan Hàn Quốc Chun Hong Uk trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1-2017 - Ảnh: Yonhap |
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết ông Chun Hong Uk, lãnh đạo Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS), đã bị triệu tập đến Viện Công tố Quận Trung tâm Seoul vào sáng hôm nay (14-4) để làm chứng cho những nghi ngờ xoay quanh ông Ko Young Tae.
Ông Ko là người từng làm việc với bà Choi Soon Sil - bạn thân cựu Tổng thống Park Geun Hye.
Ông Ko đã bị bắt ngày 11-4 liên quan đến một số cáo buộc mà một trong số này là việc ông nhận khoảng 20 triệu won (17.400 USD) từ một quan chức ở Sở hải quan ở Incheon để đổi lấy việc can thiệp vào khâu nhân sự của sở này.
Các công tố viên đã yêu cầu Tòa án Quận Trung tâm Seoul ra phán quyết bắt giữ chính thức ông Ko. Hãng Yonhap cho biết tòa sẽ tổ chức một cuộc điều trần trong ngày hôm nay để đưa ra quyết định cuối cùng.
Ông Ko là người đã tiết lộ mối quan hệ gây tranh cãi giữa cựu Tổng thống Park và bà Choi hồi năm ngoái. Ông Ko tố bà Choi đã nhận và hiệu chỉnh các bài phát biểu của bà Park trong khi không có kinh nghiệm chính trị cũng như không giữ bất kỳ vai trò chính thức nào trong chính quyền.
Sau vụ tố cáo đó, nhiều người đã ca ngợi hành động "thổi còi" của ông Ko. Tuy nhiên nhiều người khác nghi ngờ ông Ko làm như vậy để giành quyền kiểm soát một trong các công ty thuộc sở hữu của bà Choi.
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




