-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
27/11/2018 16:11Nhà truyền giáo Mỹ bị bộ lạc bí ẩn giết: ‘Đừng mang thi thể tôi về’

Theo Insider, nhà truyền giáo Mỹ John Allen Chau đã tiếp cận đảo Bắc Sentinel (thuộc Ấn Độ) vào ngày 15/11 và may mắn trở về an toàn vào ngày 16/11.
Biết rằng việc mình đặt chân đến Bắc Sentinel là một hành động nguy hiểm và bất hợp pháp, nhưng vào sáng ngày 17, Chau lại tiếp tục thuê ngư dân đưa mình đến hòn đảo bị cô lập.
Lần này, vừa đặt chân lên đảo, Chau lập tức bị bộ lạc bí ẩn Sentinel giết chết bằng cung tên. Các ngư dân đi cùng cho biết thi thể Chau được những người Sentinel chôn trên bờ biển.
Trong bức thư cuối cùng viết trước khi lên đường đến Bắc Sentinel, Chau bày tỏ mong muốn được nằm lại trên đảo nếu như không thể sống sót trở về.
“Đừng thu hồi thi thể của tôi”, Chau viết, và gạch chân nhiều lần nhằm nhấn mạnh.

Theo New York Times, hiện chưa rõ bức thư trên được Chau viết gửi cho ai. Nhưng trong cuốn nhật kí của mình, Chau lại bày tỏ mong muốn được tiếp tục sống: “Chúa ơi, con không muốn chết”.
Chau cũng cho biết Chúa đã bảo vệ anh trước sự ngăn cấm của chính quyền Ấn Độ khi tìm cách tiếp cận đảo Bắc Sentinel.
Chau được cho là rất muốn giới thiệu về đạo Kito giáo với những người Sentinel. Viết về chuyến đi ngày 15/11 trong nhật kí, Chau cho biết mình đã hét lớn khi tiếp cận đảo Bắc Sentinel rằng: “Tôi tên là John. Tôi yêu các bạn. Chúa Giê-su cũng yêu các bạn.”
Cuối tuần trước, một nhóm cảnh sát Ấn Độ đã dùng thuyền tiếp cận đảo Bắc Sentinel.
Sử dụng ống nhòm chuyên dụng, nhóm cảnh sát – ngồi trên chiếc thuyền neo cách đảo khoảng 400m – đã nhìn thấy những người đàn ông của bộ lạc Sentinel dàn hàng ngang trên bờ biển, cầm theo cung tên, vũ khí tự chế.
Cảnh sát Ấn Độ hiện đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm thi thể John Allen Chau, nhưng đồng thời không muốn gây tổn hại đến môi trường sinh sống và nền văn hoá của bộ lạc bí ẩn Sentinel.
Mặc dù cái chết của John Allen Chau được coi là một vụ giết người, nhưng các nhà nhân chủng học cho rằng chính quyền Ấn Độ sẽ không thể thu hồi thi thể của nhà truyền giáo trẻ tuổi. Bảy người, trong đó có sáu ngư dân tham gia đưa Chau đến đảo Bắc Sentinel đã bị bắt giữ.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




