-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
30/01/2021 18:00Nhật Bản: Con giấu xác mẹ trong tủ đông suốt 10 năm
Hãng tin Kyodo News dẫn lời cảnh sát cho biết bà Yumi Yoshino giấu thi thể 10 năm trước sau khi bà trở về nhà và phát hiện mẹ đã qua đời. Bà Yoshino sợ rằng bản thân sẽ bị buộc phải rời khỏi căn hộ của họ ở Tokyo vì người mẹ mới là người ký tên hợp đồng thuê nhà.
Một người dọn vệ sinh đã phát hiện thi thể trong tủ đông giấu trong 1 nhà kho sau khi bà Yoshino rời khỏi căn hộ. Các bác sĩ pháp y không thể xác định thời gian và nguyên nhân cái chết của người phụ nữ, có thể là do thi thể của bà đã bị đông cứng 1 phần.
Được biết, bà Yoshino bị buộc phải rời khỏi căn hộ hồi giữa tháng 1 vì không thanh toán 1,1 triệu yen tiền thuê nhà. Theo lời cảnh sát, thi thể bị gập lại để vừa với chiếc tủ đông và không có dấu hiệu bị thương.

Đến sáng 29-1 (giờ địa phương), các nhà điều tra mới tìm thấy bà Yoshino ở một thành phố của tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo.
Hồi năm 2018, cảnh sát Nhật Bản bắt một phụ nữ giấu xác con trong tủ khóa hành lý công cộng ở Tokyo từ 4, 5 năm trước đó. Người này cho biết đã hoảng sợ khi thấy con chết ngay lúc mới sinh và đem giấu thi thể vào tủ công cộng vì không thể đem vứt. Bà vẫn đều đặn trả phí sử dụng tủ trước thời điểm bị phát hiện.
Năm 2019, cảnh sát Mỹ cũng phát hiện 1 vụ việc tương tự khi đến kiểm tra 1 ngôi nhà và tìm thấy thi thể của 1 cặp vợ chồng, trong đó người chồng bị giấu trong tủ đông. Người đàn ông được xác định là Paul Mathers và lần cuối ông được nhìn thấy là vào năm 2009. Ông là chồng của bà Jean Souron-Mathers, 75 tuổi.
Sau khi kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát phát hiện 1 bức thư của ông Mathers được công chứng từ tháng 12-2008. Trong thư ông Mathers khẳng định ông không bị vợ giết và bản thân đang mắc bệnh nan y.
Các nhà điều tra còn tìm ra thêm 1 chi tiết là bà Souron-Mathers đã nhận khoảng 177.000 USD tiền trợ cấp dành cho cựu chiến binh sau khi chồng chết.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (18:51)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)




