-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
05/10/2022 11:03Nhảy xuống sông để tránh voi giày, người đàn ông bị cá sấu tấn công nhưng vẫn sống sót thần kỳ

Khi nhận ra con cá sấu tiếp tục tấn công, Winders Sianene, 43 tuổi, đã nhảy lên lưng nó rồi đưa tay vào họng cá sấu để khiến nó ngạt thở.
Sau đó, anh hét lớn cầu cứu người dân dọc bờ sông Mlibizi ở Tây Zimbabwe, theo The Mirror. Vụ việc diễn ra hôm 28/09.
Trước đó, Winders Sianene đã nhảy xuống bơi dọc sông để tránh 5 con voi lớn đang tiến về phía anh khi anh đang câu cá.
Fanikiso Mkombwe, người thân của Winders kể lại: "Cậu ấy đang đi dọc sông Mlibizi thì thấy đàn voi chạy về hướng mình. Cậu ấy bỏ chạy rồi nhảy xuống sông để tránh đàn voi."
"Thật không may, cá sấu dưới sông đã tấn công cậu ấy. Winders sau đó được giải cứu và đưa tới Bệnh viện Mbilo để điều trị, nơi cậu ấy phải cắt bỏ cánh tay và một phần chân," Fanikiso Mkombwe nói thêm.
Nói chuyện với truyền thông địa phương, Wimders cho biết anh phát hiện mình bị cá sấu tấn công khi cảm thấy cánh tay đau nhói lúc đang bơi. Con cá sấu đã ngoạm tay chặt tay trái của anh.
"Tôi đã trèo lên con cá sấu, giữ chặt đầu nó và cho tay phải vào. Tôi biết mình phải sống sót bằng mọi giá, nên đã cố giữ chặt đầu nó. Cá sấu có lưỡi nhỏ, chúng không muốn thứ gì chạm vào lưỡi vì bị đau rất nhanh," Wimders giải thích.
"Cá sấu đã không còn hung hăng sau khi tôi nhét tay vào miệng nó," người đàn ông 43 tuổi nói thêm, đồng thời cho biết người dân địa phương sau khi nghe tiếng kêu cứu của anh đã dùng khúc gỗ lớn để tấn công miệng cá sấu, buộc nó phải nhả anh ra và bơi đi.
Tinashe Farawo, đại diện giới chức quản lý công viên và động vật hoang dã Zimbabwe xác nhận vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa các con sông có cá sấu.
"Người dân không nên câu cá ở những dòng sông nghi ngờ là nơi sinh sống của cá sấu," Farawo nói thêm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




