-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
30/06/2024 11:22Nữ sinh tử vong cùng đứa con trong bụng chỉ vì bác sĩ chẩn đoán nhầm

Nạn nhân đến từ thành phố Đặng Châu, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được biết với cái tên Lili, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ hai. Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, khi cô gái về quê thì bố mẹ phát hiện cô con gái thường ngày mảnh mai đã tăng cân đáng kể. Không chỉ vậy, Lili còn đang phải vật lộn với chứng khó thở khi làm các công việc hàng ngày.
Theo SCMP, khi thấy con gái kêu đau bụng, ông Bàng (Pang), cha của Lili, đã đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân Đặng Châu. Hồ sơ y tế cho thấy, Lili được chẩn đoán mắc bệnh thận và đã được điều trị chuyên sâu, bao gồm liệu pháp hormone và thuốc điều trị nhiễm trùng.
Tuy nhiên, tình trạng của cô gái ngày càng xấu đi, và vào gày 11/2, sau khi gặp phải tình trạng khó thở nghiêm trọng và mất ý thức, cô đã được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Nam Dương.

Ở đây, gia đình cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Lili đang mang thai 7 tháng và thai nhi đã chết lưu.
Hồ sơ bệnh án của cô ghi rõ: “Bụng của bệnh nhân căng phồng, giống như đang mang thai ở giai đoạn cuối và kết quả siêu âm cho thấy có thai”.
Ngoài ra, còn có một ghi chú ghi rằng: “Gia đình đã phủ nhận việc mang thai”. Chẩn đoán được cập nhật cho rằng đây là trường hợp mang thai phức tạp do bệnh tim và thai chết trong tử cung ở tuần thứ 31.
Cô gái nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Nanyang để thực hiện ca mổ lấy thai khẩn cấp để loại bỏ thai nhi. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, Lii vẫn hôn mê và qua đời vào ngày 20/2.
Cha của Lili cho rằng cái chết của cô là do chẩn đoán sai ban đầu và điều trị không phù hợp tại Bệnh viện Nhân dân Đặng Châu.
“Con gái tôi bị chẩn đoán nhầm là bệnh thận và điều trị sai bằng liệu pháp hormone liều cao. Mặc dù con bé che giấu việc mang thai nhưng bệnh viện không thể phát hiện ra được sao?”, ông Bằng bức xúc.
Sau đó, ông đã yêu cầu điều tra về sai sót y tế, nhưng việc này bị đình trệ do bệnh viện từ chối nộp các tài liệu cần thiết. Ngày 1/6, Ủy ban Y tế Đặng Châu đã công bố kết quả điều tra, quy trách nhiệm cho cả bệnh viện và gia đình.

Một thông báo cho biết: “Vụ việc ban đầu được cho là một tai nạn y tế do bệnh nhân không tiết lộ trung thực về tình trạng của mình và sự chẩn đoán sai của nhân viên y tế. Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật, Công an và Y tế của Đặng Châu đang tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc để buộc các nhân viên có liên quan phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý".
Theo Benliu News, ngay sau khi sự việc được lan truyền đã gây sốc trong công chúng.
Những người khác lại chỉ trích gia đình, cho rằng việc gia đình muốn "giữ thể diện" của Lili đã gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.
"Liệu việc phủ nhận việc mang thai có quan trọng hơn mạng sống của cô ấy không?"; "Điều này thật vô lý. Làm sao một người mang thai 7 tháng lại có thể bị nhầm lẫn với bệnh thận? Hay thực ra cô ấy bị bệnh trong thời gian mang thai và che giấu, dẫn đến chẩn đoán sai? Cả bệnh nhân và bác sĩ đều thật khó hiểu, và cha của đứa trẻ ở đâu?”...những bình luận bức xúc trên cộng đồng mạng.
"Theo kinh nghiệm làm trong ngành y lâu năm, tôi thấy ngoài lời khai của bệnh nhân, các xét nghiệm cơ bản như HCG trong máu và nước tiểu cũng rất cần thiết để biết có thai hay không"; “Bác sĩ phải luôn cân nhắc đến yếu tố phụ khoa trong những trường hợp đau bụng. Đây là những gì chúng tôi được dạy ở trường"...
QT (SHTT)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




