-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
12/09/2023 14:03Phi thước vỡ cả đầu học sinh trong lớp học, giáo viên vẫn cãi cố: 'do cảnh cáo nhầm người'
Câu chuyện đang khiến dư luận Trung Quốc sục sôi giận dữ này xảy ra ngày 6/9 ở một trường tiểu học tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
Nạn nhân là một nữ sinh 9 tuổi hiện vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để loại bỏ những mảnh sọ vỡ vụn và dị vật. Các bác sỹ cho biết bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo báo chí địa phương, chiều 6/9, nữ sinh nói trên đang cắm cúi làm bài tập trong lớp thì đột nhiên, chiếc thước eke phóng đến, phần góc nhọn đâm vào bên trái đầu em. Máu chảy ướt cả bàn và quần áo. Em được đưa đến bệnh xá của trường, nhưng vì nhân viên ở đây không xử lý được nên giáo viên báo cho chủ nhiệm.
Theo Jinyun News, vào chiều 6/9 khi các học sinh đang ngồi làm bài tập thì bất ngờ một em nữ sinh bị một vật hình tam giác đập mạnh vào phần đầu bên trái và chảy rất nhiều máu làm ướt cả bàn và quần áo.
Cô giáo bộ môn ngay sau đó đã đưa nữ sinh này lên phòng y tế để nhờ xử lý vết thương nhưng khi thấy những nhân viên ở đây không thể hoàn thành được việc băng bó cho em thì lập tức báo cho cô giáo chủ nhiệm.
Vào lúc 17h, cha mẹ nữ sinh mới nhận được cuộc gọi thông báo con gái mình đang ở trong bệnh viện. Họ vội vã đến đó và yêu cầu chụp cắt lớp vi tính. Phim chụp cho thấy một vệt đen trong não, các bác sỹ xác nhận có dị vật trong đầu và ngay lập tức phẫu thuật để lấy ra.
"Bác sỹ nói với tôi, nếu đưa cháu vào muộn hơn một chút thì có thể cháu sẽ không tỉnh lại được", phụ huynh cho biết.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân bắt đầu đến trường để tìm hiểu sự thật, nhưng đoạn phim giám sát ngày hôm đó lại ở tình trạng không thể truy cập. Nhà trường giải thích, do trường mới khai trương, màn hình mới lắp chưa được điều chỉnh nên chưa có hình ảnh. Tuy nhiên, cách giải thích của nhà trường khiến gia đình của nữ sinh không thể chấp nhận.

"Trường học có rất nhiều màn hình, nếu chỉ có màn hình trong lớp không nhìn được thì tại sao vẫn xem được hình ảnh trên cầu thang ". Người nhà nạn nhân cho biết.
Tiếp theo đó, người phụ huynh bắt đầu liên lạc với các phụ huynh và học sinh khác cùng lớp với con mình để tìm hiểu nguyên nhân khiến con gái bị thương, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
"Giáo viên dặn em không được kể chuyện này cho ai biết", một học sinh nói.
Giải thích cho hành vi của mình, vị giáo viên gây ra vụ việc thanh minh rằng, chiếc eke vốn để ném vào học sinh ngồi phía sau, nhưng đã bị bật lại và đập vào nữ sinh ngồi phía trên. Tuy nhiên, người nhà của nữ sinh cho rằng điều đó là không thể, vì vết thương ở đầu nạn nhân là rất nghiêm trọng.
Không chỉ khó chịu với cách giải thích của giáo viên, mà cách hành xử của nhà trường cũng khiến gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ.
"Khi chúng tôi đang hỏi về tình trạng phẫu thuật của cháu thì lãnh đạo nhà trường đã xách túi đi mà không hề hỏi thăm về tình trạng của con em chúng tôi".
Truyền thông Trung Quốc cho hay, phòng Giáo dục địa phương đã đình chỉ công tác của bí thư chi bộ trường và giáo viên có liên quan. Giáo viên gây thương tích cho nữ sinh bị tạm giữ hình sự với tội danh cố ý gây thương tích và vụ việc đang được cảnh sát đang điều tra thêm.
QT (SHTT)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




