-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
04/02/2021 10:45Rơi trực thăng Black Hawk của Vệ binh Quốc gia Mỹ, 3 phi công thiệt mạng
Thượng tá Christopher Burt thuộc Vệ binh Quốc gia Idaho cho biết trực thăng liên lạc được lần cuối vào lúc 19 giờ 45 hôm 02/02. Sau khi thiết bị định vị trên máy bay phát tín hiệu khẩn cấp vào lúc 20 giờ, nhân sự đã được điều động tìm kiếm trực thăng.
Vào khoảng 0 giờ 30 03/02, lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc trực thăng gần Lucky Peak, theo các quan chức.

Nguyên nhân rơi trực thăng chưa được xác định và quá trình điều tra sẽ sớm bắt đầu, theo thông báo của Vệ binh Quốc gia. Danh tính của các phi công không được công bố cho tới khi người thân của họ được báo tin.
Trung tá Nicole Washington, chỉ huy Tiểu đoàn Trực thăng Chiến đấu 183 hôm 03/02 nói với các phóng viên rằng vụ rơi trực thăng diễn ra trong địa hình vùng núi trong điều kiện thời tiết tuyết rơi và có sương mù dày đặc.
Trung tá Washington cho biết các phi công đeo kính nhìn đêm, tuy vậy khu vực diễn ra tai nạn không đủ ánh sáng. Trước khi trực thăng rơi không ghi nhận các cuộc gọi báo nguy hay tuyên bố khẩn cấp, Washington nói thêm.
Các phi công có kinh nghiệm bay từ 5-15 năm, Washington bổ sung thêm.
Washington cũng cho biết nhóm phi công đã hoàn tất đánh giá nguy cơ trước khi thực hiện bài tập tìm kiếm cứu nạn. Một chiếc máy bay khác đã có gắng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, nhưng phải trở về căn cứ do tuyết rơi dày.
Vụ tai nạn xảy ra khi trực thăng đang trở về căn cứ sau bài tập tìm kiếm cứu nạn. Bài tập này được lên lịch diễn ra ba đêm mỗi tuần, và không phải lúc nào cũng "trong điều kiện lý tưởng," Washington cho biết.
Trước đó hôm 21/01, trực thăng UH-60 của Vệ binh Quốc gia bang New York rơi sau khi bay huấn luyện khiến ba người thiệt mạng.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




