-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
14/03/2025 14:14Rùng mình phát hiện lò thiêu bí ẩn rộng hơn 4000 m2 ở Mexico: Hàng trăm đôi giày và xương cháy sém hé lộ bí mật kinh hoàng
Mới đây, những hình ảnh rùng rợn lan truyền trên mạng từ một trang trại tại bang Jalisco, Mexico đã gây rúng động dư luận. Đây được cho từng là trại huấn luyện của một băng đảng ma túy. Trong ảnh cho thấy hàng trăm chiếc giày, ba lô, quần, áo và các vật dụng khác bị vứt bỏ. Ngoài ra, còn có hình ảnh những mảnh xương cháy đen, vỏ đạn và băng đạn của các loại súng công suất lớn.
Trong một cuốn sổ tay thu được tại hiện trường, có các cột danh sách biệt danh được đánh số, được cho là bản ghi mã hóa về những người từng bị giam giữ. Ngoài ra, còn có một bức thư tạm biệt với dòng chữ: “Tình yêu của anh, nếu một ngày nào đó anh không trở về, anh chỉ mong em luôn nhớ rằng anh yêu em biết nhường nào”.

Bên trong một tòa nhà xây bằng gạch xỉ tại trang trại, có một bàn thờ với nến thắp sáng dành cho Santa Muerte (Thánh Tử Thần), một nữ thánh dân gian thường được gắn liền với thế giới tội phạm có tổ chức ở Mexico.
Những hình ảnh ám ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội trong tháng này bởi các thành viên của một nhóm tìm kiếm, những người đã đến trang trại với hy vọng tìm thấy tung tích người thân mất tích trong số hơn 120.000 trường hợp “biến mất” ở Mexico. Ngay cả những người tìm kiếm dày dạn kinh nghiệm - vốn đã quen với bạo lực, những lời đe dọa và các ngôi mộ bí mật - cũng bàng hoàng.
“Đó là một cú sốc kinh hoàng. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là hy vọng không có người thân nào - một người con, một người chồng - từng đặt chân đến nơi này, từng bị tra tấn hay sát hại tại đây”, Raúl Servín García, thành viên nhóm Chiến binh Tìm kiếm Jalisco, nhớ lại. Đây là một trong nhiều nhóm tình nguyện trên toàn quốc chuyên tìm kiếm người thân mất tích, phần lớn là nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

Các tiêu đề báo chí gọi trang trại này là một “trại hủy diệt”, nơi có các “lò hỏa táng ngầm”.
Những đôi giày bỏ lại tại hiện trường đã lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng của sự phẫn nộ trước phát hiện kinh hoàng này. Các buổi tưởng niệm nạn nhân và biểu tình phản đối nạn cưỡng bức tuyển mộ của các băng đảng ma túy được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tuần này tại Guadalajara, Mexico City và nhiều nơi khác.

Một người phụ nữ ghi hình quần áo và giày dép được phát hiện tại Teuchitlán, bang Jalisco, MexicoTổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các cơ quan liên bang và bang đang tiến hành điều tra. “Chúng tôi có những bức ảnh rời rạc, nhưng vẫn chưa biết chính xác những gì được tìm thấy và cách nó được phát hiện”, bà Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật vào ngày 13/3. “Chúng tôi cần xác định trách nhiệm dựa trên thông tin và quá trình điều tra”.
Những hình ảnh gây ám ảnh được ghi lại tại Rancho Izaguirre, một khu đất khô cằn rộng khoảng 2 mẫu Anh (hơn 4000m2, có các nhà kho và công trình khác, nằm giữa vùng đất canh tác được tưới tiêu, chỉ cách trung tâm thành phố Guadalajara (thành phố lớn thứ hai của Mexico) gần 600km.
Số phận của những người có quần áo bị bỏ lại tại trang trại, và số người còn sống hay đã chết hiện vẫn chưa được công bố.

Theo các báo cáo truyền thông, trang trại này đã bị mô tả theo nhiều cách khác nhau: một trại huấn luyện, một trung tâm tra tấn, một bãi hành quyết hay một địa điểm phi tang xác của băng đảng. Tuy nhiên, các quan chức Mexico vẫn chưa xác nhận bất kỳ giả thuyết nào trong số đó.
Theo các nhóm tìm kiếm, quần áo tại hiện trường thuộc về những nam nữ thanh niên bị các thành viên băng đảng dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả mạo. Họ khẳng định đã phỏng vấn một số người sống sót và thân nhân của họ. Raúl Servín cho biết nhiều nạn nhân bị chiêu mộ tại một bến xe buýt ở Tlaquepaque, vùng ngoại ô Guadalajara. “Chúng tiếp cận những thanh niên này tại bến xe bằng những lời hứa việc làm giả mạo. Nhiều người không hề biết mình đang bước vào điều gì”.
Các băng đảng thường tuyển mộ thanh niên thông qua những cơ hội việc làm có vẻ hợp pháp, được quảng cáo trên mạng xã hội và truyền miệng.
Các quan chức trên khắp Mexico đã nỗ lực triệt phá các cơ sở huấn luyện bí mật của băng đảng. Hồi tháng 1, thống đốc bang Jalisco tuyên bố đã giải cứu 36 nạn nhân tại một trại tội phạm có tổ chức ở Teuchitlán, cùng địa phương nơi Rancho Izaguirre tọa lạc.
Theo Phong Lam (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




