-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
22/10/2021 09:36Taliban chặt đầu cầu thủ bóng chuyền nữ
Mahjabin Hakimi, một trong những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất của CLB bóng chuyền thành phố Kabul, bị hành quyết tại Kabul trong bối cảnh binh lính Taliban tìm kiếm những vận động viên nữ, tờ Persian Independent dẫn lời HLV của Hakimi cho biết.
Cô bị sát hại từ đầu tháng, nhưng gia đình cô không tiết lộ thông tin do bị đe dọa, theo vị huấn luyện viên.
Nhiều thông tin trái ngược đã xuất hiện trên mạng xã hội về số phận của Hakimi, trong đó có một giấy chứng nhận tử vong cho thấy cô qua đời hôm 13/08, ít ngày trước khi Taliban chiếm Kabul.
Trung tâm Báo chí Điều tra Payk dẫn các nguồn tin xác nhậ Hakimi bị Taliban "chặt đầu" ở Kabul. Tuy vậy, Taliban chưa bình luận gì về những thông tin này.
HLV của Hakimi nói với tờ Persian Indepedent rằng bà phải lên tiếng để nhấn mạnh những nguy cơ mà các vận động viên nữ ở Afghanistan đang phải đối mặt. Hiện tại mới chỉ có hai cầu thủ bóng chuyền nữ của đội tuyển quốc gia nước này có thể chạy trốn ra nước ngoài.
"Tất cả các cầu thủ của đội bóng chuyền nữ và nhiều nữ vận động viên đang gặp tình cảnh hết sức nguy hiểm, phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Mọi người đều phải chạy trốn và ẩn náu ở những nơi bí mật," vị HLV cho hay.
BBC tháng trước dẫn lời Zahra Fayazi một nữ cầu thủ bóng chuyền kịp thời rời khỏi Afghanistan cho biết ít nhất một đồng đội của cô đã bị giết.
"Chúng tôi không muốn điều này lặp lại với các cầu thủ tài năng," Fayazi nói với BBC.
"Một số cầu thủ của chúng tôi nhiều lần bị người thân là thành viên Taliban đe dọa. Taliban yêu cầu gia đình các cầu thủ không cho nữ giới chơi thể thao, nếu không sẽ bị trừng trị bằng bạo lực," Fayazi nói thêm.
"Họ thậm chí đã phải đốt hết dụng cụ luyện tập thể thao để tự cứu bản thân và gia đình. Họ không muốn các vận động viên giữ bất kỳ thứ gì liên quan tới thể thao."
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (36 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (37 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (43 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (51 phút trước)




