-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
03/11/2020 11:13Tàu trượt đường ray, 'đáp' trên tượng đuôi cá voi

Đoàn tàu gặp sự cố trượt khỏi đường ray lúc 0h30 ngày 2/11 khi đi vào nhà ga De Akkers ở thành phố Spijkenisse, tỉnh Zuid-Holland. Thay vì đâm thẳng xuống hồ nước bên dưới, phần toa trước của tàu lại "đáp" xuống đúng bức tượng hình đuôi cá voi khổng lồ.
Theo Mail, không có hành khách nào có mặt bên trong đoàn tàu khi vụ tai nạn xảy ra, và lái tàu cũng không bị thương ngoại trừ sốc.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy đoàn tàu lao qua rào chắn và "yên vị" trên đuôi tượng cá voi. Gầm tàu bị xé toạc hoàn toàn, trong khi các cửa sổ phía sau của đoàn tàu đều bị vỡ.
"Đoàn tàu metro trượt khỏi đường ray và đáp lên công trình nghệ thuật có tên Saved by the Whale's Tail", Carly Gorter thuộc cơ quan an toàn khu vực Rijnmond nói với AFP. "Nhờ chiếc đuôi của cá voi mà lái tàu thực sự đã được cứu, thật khó tin".
Lái tàu sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn, và nguyên nhân gây ra tai nạn hiện được điều tra.

Nhà chức trách hiện đối mặt với nhiệm vụ làm cách nào để đi dời đoàn tàu ra khỏi chiếc đuôi cá.
"Việc này sẽ khá mất công sức và tốn một ít thời gian", đại diện cảnh sát nói với truyền thông địa phương.
Tác phẩm điêu khắc đuôi cá voi khổng lồ gồm hai đuôi được xây dựng cách đây khoảng 20 năm trong một công viên ngay phía dưới nhà ga tàu điện ngầm De Akkers, vốn được xây phía trên một hồ nước, cách mặt đất khoảng 8 m.
Maarten Struijis, người sáng tạo nên công trình điêu khắc trên, cho hay anh thật sự ấn tượng khi chiếc đuôi có thể đỡ được sức nặng của đoàn tàu và lái tàu cũng thật may mắn khi ông đụng vào chiếc đuôi thứ hai cao hơn.
"Nếu cái đuôi này không đủ khỏe, đủ thấp, lái tàu có thể đã rơi xuống dưới từ độ cao 10 m, khi đó tôi nghĩ khả năng sống sót sẽ rất ít", Struijs nói.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




