-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
05/10/2022 09:40Thiếu sót khó hiểu của ban tổ chức trận đấu trước khi thảm họa dẫm đạp diễn ra ở Indonesia

Giám đốc Cơ quan Y tế thành phố Malang Wiyanto Wijoyo cho biết theo thông lệ ở Indonesia, mỗi khi có các sự kiện lớn thu hút đám đông như trận đấu bóng đá, cơ quan y tế địa phương thường được yêu cầu cử nhân viên y tế và xe cứu thương tới để túc trực hỗ trợ.
"Thường là như vậy, dựa trên yêu cầu của cảnh sát hay ủy ban tổ chức sự kiện. Tuy vậy, yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ cảnh sát Malang là điều động nhân viên tiêm vaccine Covid-19 có mặt trong trận đấu," ông Wijoyo nói thêm, đồng thời giải thích giới chức thường cử nhân viên y tế tới các sự kiện lớn để thuyết phục người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Wijoyo cho rằng một bệnh viện tư ở địa phương có thể đã điều xe cấp cứu tới hỗ trợ trong SVĐ ở thời điểm trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya diễn ra, nhưng ông không thể xác nhận. Ông nói thêm rằng việc bệnh viện tư hỗ trợ ban tổ chức sân không có vấn đề gì, nhưng lẽ ra phải có yêu cầu gửi tới cơ quan y tế.
Cũng theo Wijoyo, khi trận đấu kết thúc trong hỗn loạn, cơ quan y tế đã được thông báo. Họ điều động tám xe cấp cứu tới hiện trường gần như ngay lập tức.
"Xe cấp cứu đã hỗ trợ công tác sơ tán nạn nhân. Họ tới hiện trường trước nửa đêm", ông khẳng định.
Hôm 04/10, cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta xin lỗi vì không đảm bảo an ninh trong sân trước khi thảm họa dẫm đạp diễn ra.
"Là cảnh sát trưởng khu vực, tôi lo ngại, lấy làm tiếc và muốn xin lỗi vì không đảm bảo an ninh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đánh giá vụ việc với ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá Indonesia, để các trận đấu bóng đá sắp tới có thể diễn ra an toàn và mang lại lợi ích kinh tế," ông Nico Afinta nói.
Nhân chứng cho rằng một số cửa thoát đã bị khóa khi hỗn loạn xảy ra, khiến nhiều người không thể rời SVĐ. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo xác nhận điều này, đồng thời cho biết giới chức đã lấy lời khai của 29 nhân chứng.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




