-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
Thế giới
12/02/2023 19:20Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt 130 chủ thầu các toà nhà vỡ vụn trong động đất
Số người thiệt mạng vì động đất ngày 6/2 đã lên đến 28.191, cùng với hơn 80.000 người bị thương. Số người chết chắc chắn còn tăng, khi nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra.
Khi sự tuyệt vọng gây ra cơn thịnh nộ trước hoạt động cứu hộ chậm chạp, tâm điểm chú ý hiện nay dồn vào khía cạnh chính quyền không chuẩn bị tốt cho người dân ở khu vực dễ xảy ra động đất.
Trên lý thuyết, Thổ Nhĩ Kỳ có quy định xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật động đất, nhưng hiếm khi được thực hiện. Đó là lý do hàng ngàn toà nhà nghiêng ngả hoặc đổ sụp hoàn toàn trong trận động đất vừa qua.
Cuối ngày 11/2, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, lệnh bắt 131 người phải chịu trách nhiệm về chất lượng các toà nhà bị sập đã được phát đi.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ trừng phạt bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm, còn cơ quan công tố đã bắt đầu thu thập mẫu vật liệu sử dụng để xây các toà nhà. Trận động đất vừa qua rất mạnh, nhưng nạn nhân, chuyên gia và người dân cho rằng tình trạng xây dựng nhà kém chất lượng khiến hậu quả trầm trọng hơn nhiều lần.
Ngày 12/2, hai người ở tỉnh Gaziantep bị bắt với cáo buộc giảm số lượng cột nhà để làm thêm phòng trong một toà nhà bị sập, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.
Một ngày trước, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thành lập cơ quan điều tra tội phạm động đất, có nhiệm vụ tìm ra những nhà thầu và người phải chịu trách nhiệm cho chất lượng các toà nhà, tập hợp bằng chứng, hướng dẫn chuyên gia, bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư và nhà địa chất học, đồng thời kiểm tra giấy phép xây dựng và giấy phép cư trú.

Một nhà thầu xây dựng bị bắt tại sân bay Istabul ngày 11/2, trước khi người này chuẩn bị lên chuyến bay ra nước ngoài. Ông ta là nhà thầu của một toà nhà 12 tầng hạng sang ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Toà nhà này đổ sập hoàn toàn, với số lượng người chết chưa được thống kê đầy đủ.
Việc bắt giữ có thể hướng cơn giận của dư luận về phía các đơn vị xây dựng và nhà thầu, làm chệch hướng chú ý khỏi nhà nước và giới chức địa phương đã cấp phép cho các dự án xây dựng không đạt tiêu chuẩn. Chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan vốn đã chịu nhiều sức ép từ tình hình kinh tế đi xuống và lạm phát cao, trong khi cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
Những người may mắn
Những người sống sót, trong đó có rất nhiều người mất gia đình, đang rất thất vọng và giận dữ với chính quyền. Đội cứu hộ bị quá tải trước công việc quá lớn, nên việc chạy đua với thời gian càng khó khăn hơn.
Đầu tuần này, ông Erdogan thừa nhận rằng phản ứng ban đầu diễn ra chậm vì thiệt hại quá lớn. Ông cho biết, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có đường kính lên đến 500km, với khoảng 13,5 triệu người sinh sống. Trong chuyến thăm vùng động đất ngày 12/2, ông Erdogan nói rằng thảm hoạ với quy mô như vậy là rất hiếm, nên gọi đây là “thảm hoạ của thế kỷ”.
Các đội cứu hộ, bao gồm cả lực lượng của nhiều nước khác, tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng cứu thêm người may mắn sống sót. Các camera tầm nhiệt được dùng để dò tìm trong đống bê tông và gạch đá, trong khi đội cứu hộ cố gắng lắng nghe xem có thấy tiếng người nào gọi hay không.
Ngày 12/2, một bé trai 6 tuổi được tìm thấy từ đống đổ nát của ngôi nhà ở thành phố Adiyaman, 151 giờ sau khi động đất xảy ra. Cuộc giải cứu bé trai được phát trực tiếp trên kênh truyền hình HaberTurk, cho thấy em bé được quấn bằng chăn rồi đưa lên xe cứu thương. Một lính cứu hộ kiệt sức tháo mặt nạ cho dễ thở, trong khi một nhóm phụ nữ gần đó reo lên vì vui mừng.
Nỗ lực của đội cứu hộ Ý và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được đền đáp khi họ kéo một người đàn ông 35 tuổi từ đống đổ nát ở thành phố Antakya. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người đàn ông có vẻ không bị thương khi được đưa đi bằng cáng lên xe cứu thương, sau 149 giờ nằm dưới nền đất lạnh, đài NTV đưa tin.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (21:17)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (43 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (57 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (1 giờ trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (2 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (3 giờ trước)




