-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
06/03/2023 14:00Thông tin mới nhất liên quan tới nghi phạm thứ 6 trong vụ sát hại dã man Thái Thiên Phượng
Nghi phạm thứ sáu trong vụ án, Lam Shun, ra tòa tại thành phố Kowloon hôm 06/03 với cáo buộc hỗ trợ nghi phạm bỏ trốn. Lam không phải bào chữa, do cơ quan công tố đang xin hoãn xét xử để tiếp tục điều tra.
Lam, người môi giới cho thuê du thuyền, được cho là đã tìm cách giúp Alex Kwong Kong-chi, chồng cũ của nạn nhân Thái Thiên Phượng, bỏ trốn hôm 24/02 với thù lao 300.000 đô la Hong Kong. Kwong cùng cha ruột và anh trai bị cáo buộc lập mưu giết Thái, 28 tuổi.
Công tố viên cấp cao Brian Lai Tak-ki cho biết phía cơ quan công tố không phản đối với Lam được tại ngoại, sau khi đã xem xét tội trạng của người này và các bằng chứng sẵn có.
Ông đề nghị tòa án đưa ra yêu cầu cao để nghi phạm được tại ngoại, bao gồm một số tiền "hợp lý" và yêu cầu báo cáo với cảnh sát. Ông cũng cảnh báo cơ quan công tố có thể thay đổi quan điểm nếu nghi phạm bị truy tố tội danh nặng hơn.
Quyền thẩm phán Peony Wong Nga-yan đặt câu hỏi liệu nghi phạm có nên bị cấm liên lạc với các nhân chứng hay không, nhưng Lai cho biết động thái này là không cần thiết, sau khi đã tham khảo ý kiến cơ quan điều tra.
Lam say đó được tại ngoại với mức bảo lãnh 50.000 đô la Hong Kong.
Kwong, 28 tuổi, cùng cha ruột Kwong Kau, 65 tuổi, và anh trai Anthony Kwong Kong-kit, 31 tuổi, trước đó bị truy tố tội danh giết người và vẫn đang bị tạm giam.
Jenny Li Sui-heung, mẹ của Kwong, cũng bị bắt với cáo buộc cản trở công lý vì tiêu hủy bằng chứng trong cuộc điều tra của cảnh sát hôm 23/02. Cả bốn sẽ ra tòa tại thành phố Kowloon hôm 08/05.
Cảnh sát cũng bắt giữ một phụ nữ 47 tuổi làm nghề mát xa, họ Ng, với cáo buộc thuê một căn phòng ở Tháp Arch Sky để che giấu Alex Kwong. Bà này được tại ngoại nhưng chưa bị truy tố, và sẽ phải báo cáo với cảnh sát vào cuối tháng.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (51 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (53 phút trước)




