-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Thế giới
23/02/2018 09:02Tội ác rùng rợn của gã chồng trăng hoa tra tấn vợ đến chết rồi phân xác
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Trận đòn tàn nhẫn
Vào một buổi tối cuối tháng 3/2017, Subodh Kumar, một thợ hàn chì trở về nhà khi đã ngà ngà say. Lúc này, cả hai người vợ và những đứa con cũng đều ở nhà.
Nhìn thấy cô vợ đầu là Nirmala Sitharaman (tên nhân vật đã thay đổi), cơn giận của Subodh lại dâng lên và giữa hai người đã xảy ra to tiếng. Subodh yêu cầu người vợ hai và các con đi vào một căn phòng bắt khóa cửa lại. Xong đâu đấy, anh ta liền kéo Nirmala vào căn phòng khác rồi bắt đầu tra khảo, ép cô phải nói ra tên "nhân tình bí mật".
Khi vừa lên tiếng khẳng định mình không hề có ai khác, Subodh chẳng nói chẳng rằng vớ luôn thanh gỗ được chuẩn bị từ trước đó đánh tới tấp làm cô tối tăm mặt mày. Hắn còn túm tóc kéo lê vợ khắp nhà để thỏa cơn tam bành.
“Suốt 12 tiếng, Subodh trói chân tay vợ và đánh đập cô tàn nhẫn, không cho ăn uống mặc cho vợ van khóc, kêu xin...", phía cảnh sát cho biết.
Thấy mẹ kêu khóc vì bị cha đánh đập dã man, hai đứa con vội chạy vào can ngăn liền bị cha nhốt luôn vào phòng của người vợ hai và khóa trái cửa.
Sau 12 tiếng, Subodh mới chịu dừng tay khi Nirmala ngất xỉu. Lúc này, hắn tới chỗ bác sĩ xin thuốc giảm đau về tiêm để cô tỉnh lại, định bụng sẽ tiếp tục trừng trị cô. Tuy nhiên, Nirmala đã tử vong vì những vết thương quá nặng.
Lúc này, Subodh bắt đầu cảm thấy sợ hãi nếu để người khác phát hiện ra hành vi của mình. "Anh ta liền đưa vợ hai và các con tới một nơi khác rồi quay về nhà phân xác Nirmala thành nhiều mảnh", cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, thời điểm đó thi thể Nirmala đã bắt đầu phân hủy khiến hàng xóm gửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ. Họ càng nghi ngờ hơn khi mấy ngày liền không thấy vợ chồng con cái nhà Subodh Kumar, còn bản thân anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Thông báo ngay lập tức được gửi tới cảnh sát.
Gã đàn ông trăng hoa
Khám xét căn nhà, cảnh sát đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện nhiều phần cơ thể Nirmala được bọc trong những chiếc túi khác nhau.
Tại đồn cảnh sát, Subodh đã phải cúi đầu khai nhận hành động vô lương tâm của mình. "Hắn còn lên kế hoạch phi tang dần trong vòng một tuần để không bị phát hiện", một điều tra viên nói.
Subodh Kumar vốn được biết đến là một kẻ không chỉ vũ phu mà còn trăng hoa. Tuy đã có vợ và hai con nhưng không ít lần Nirmala phải nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh chồng mình cặp kè với những người phụ nữ khác khi ở xa nhà. Một ngày, hắn dẫn theo một cô gái về tuyên bố là vợ hai và sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà với Nirmala. Hai người đó có với nhau một cô con gái 2 tháng tuổi.
Thấy vậy, Nirmala nhất định phản đối sự hiện diện của cô vợ hai trong nhà, cảnh chung chồng khiến hai người phụ nữ thường xuyên bất hòa. Cho rằng Nirmala không biết điều, Subodh luôn tỏ ra tức giận.
Theo những người hàng xóm của Subodh, Nirmala là người hiền lành nhưng cuộc sống gia đình họ có vẻ bất ổn. Dạo gần đây, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, to tiếng với nhau, chuyện Subodh đánh đập, hành hạ vợ xảy ra như cơm bữa.
Có lần, Subodh nhìn thấy Nirmala đang trò chuyện với một người đàn ông. Cho rằng vợ mình có nhân tình, máu ghen tuông nổi lên, cộng thêm những ức chế từ trước, trong đầu Subodh bắt đầu nghĩ đến cách phải trừng trị vợ, dẫn tới vụ án đau lòng này.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (27 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (29 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (30 phút trước)




