-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
30/12/2021 08:23Tội phạm trốn truy nã ở Trung Quốc ra đầu thú vì không chịu được phong tỏa chống Covid-19
Một người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát truy nã ba năm qua đã ra đầu thú sau khi không chịu nổi các biện pháp phong tỏa, giới hạn mà chính quyền địa phương áp dụng để phòng ngừa Covid-19.
Nghi phạm 42 tuổi tới trụ sở cảnh sát ở thành phố Hàng Châu hôm 24/12 để đầu thú, sau khi không thể di chuyển vì không có mã quét y tế, theo thông báo của lực lượng chức năng địa phương trên WeChat.
Đối tượng này liên quan tới một vụ án lừa đảo hồi năm 2018, nhưng sau đó đã thoát khỏi các cuộc truy quét của cảnh sát.
Do phải ẩn náu một chỗ, nghi phạm bị stress tâm lý và suy giảm sức khỏe. Anh ta hiện đang bị tạm giữ.
Trung Quốc đã triển khai cơ chế rà soát tiếp xúc trên toàn quốc từ đầu đại dịch, và hiện vẫn sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn để phòng dịch như xét nghiệm diện rộng, kiểm soát giao thông và phong tỏa mục tiêu.
Hệ thống "mã quét y tế" được cài đặt trên điện thoại của người dân thể hiện họ có nguy cơ nhiễm bệnh hay không, qua đó cho phép hoặc ngăn cản họ đi lại hoặc tới các khu vực công cộng.
Giới chức địa phương ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và thành phố Thượng Hải đã thắt chặt các quy định phòng ngừa Covid-19, sau khi khu vực này ghi nhận làn sóng dịch bệnh mới từ tháng 11.
Năm ngoái, một người đàn ông 48 tuổi cũng đầu thú tại Hàng Châu, vì không chịu nổi cuộc sống không có thẻ căn cước và mã quét sức khỏe. Người này đã lẩn trốn 24 năm sau một vụ nghi ngờ giết người.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)