-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
10/09/2020 10:26Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận coi nhẹ Covid-19
"Tôi muốn hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Hiện tại tôi vẫn muốn làm vậy, bởi tối không muốn gây ra hoảng loạn," ông Trump nói với nhà báo Bob Woodward hồi tháng 03.
Theo CNN, Bob Woodward viết trong cuốn sách sắp xuất bản có tựa đề "Thịnh nộ" của mình rằng nhiều tuần trước khi Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19, ông Trump đã được cảnh báo rằng virus rất nguy hiểm và dễ lây lan.
Ba tuần trước cuộc phỏng vấn với Woodward, ông Trump đã nói rằng virus sẽ "biến mất".
"Một ngày nào đó, như một phép màu, căn bệnh sẽ biến mất," ông Trump nói hôm 28/02.
Tuy vậy từ cuối tháng 01, cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã cảnh báo ông Trump rằng virus corona "sẽ là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất mà ông phải đối mặt trong nhiệm kỳ tổng thống, Woodward viết trong cuốn sách mới.
Trong một phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông đăng tải các trích đoạn trong cuốn sách của Bob Woodward, ông Trump đã bảo vệ các bình luận của mình, cho rằng ở thời điểm đó ông muốn nhấn mạnh việc "nước Mỹ thể thiện sự mạnh mẽ".
"Tôi không muốn mọi người sợ hãi, tôi không muốn tạo ra sự hoảng loạn", ông Trump nói.
Khi được hỏi về việc liệu có phải ông đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, ông Trump nói với các phóng viên rằng: "Để giảm bớt tình trạng hoảng loạn, điều đó có lẽ đúng", đồng thời cho rằng cuốn sách của Woodward là "một đòn đánh chính trị".
Dù tổng thống Trump đã thừa nhận muốn hạ thấp mức độ nghiệm trọng của Covid-19, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany vẫn cho rằng ông Trump "không bao giờ coi nhẹ virus".
Thay vào đó, bà McEnany cho rằng tổng thống Trump "cho thấy sự bình tĩnh" và là "hiện thân của tinh thần Mỹ" trong việc đoàn kết chống lại đại dịch.
"Ông ấy luôn nghiêm túc với vấn đề này," bà nói thêm.
Dù ông Trump cho rằng căn bệnh sẽ sớm "biến mất", ông Trump vẫn nói với nhà báo Woodward hôm 07/02 rằng ông biết virus "chết chóc hơn những cơn cảm cúm nghiêm trọng".
Mỹ hiện đã ghi nhận 6,32 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 190.000 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)