-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
12/06/2021 14:11Trung Quốc truy cứu trách nhiệm 32 người trong vụ 21 VĐV marathon chết thảm, nghi phạm chính đã nhảy lầu tự tử
Quan chức Trung Quốc hôm 11/06 cho biết 31 người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ 21 vận động viên marathon tử nạn trong một giải chạy được tổ chức hôm 22/05 ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc.
Li Zuobi, bí thư huyện ủy huyện Cảnh Thái, được xác định chịu trách nhiệm chính trong vụ việc, đã nhảy lầu tự sát tại nhà riêng vào hôm 09/06, theo tài khoản Weibo của tạp chí West China Development, thuộc Ủy ban Cố vấn Quyết sách tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Năm nhân viên của công ty tổ chức giải chạy marathon sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo giới chức. 26 quan chức địa phương bị kỷ luật, bao gồm khiển trách, sa thải, tạm giữ và điều tra hình sự.
Huyện Cảnh Thái nằm ở phía Đông Bắc thành phố Bạch Ngân, từng là nơi khai thác mỏ đồng quan trọng, nhưng gần đây trải qua nhiều khó khăn sau khi các mỏ đồng cạn kiện. Thành phố Bạch Ngân từng xảy ra một số vụ án nghiêm trọng, theo New York Times.
Huyện Cảnh Thái và thành phố Bạch Ngân trong những năm gần đây tổ chức các giải chạy marathon để thu hút du lịch. Tuy vậy hôm 22/05, khi giải chạy năm nay bắt đầu, thời tiết giá rét, mưa và gió mạnh đã khiến nhiều vận động viện bị hạ thân nhiệt trên đường chạy.
21 trên tổng số 172 vận động viên tham dự giải chạy thiệt mạng, trong đó có 2 vận động viên marathon hàng đầu Trung Quốc. Một vận động viên khác hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, do công tác chuẩn bị không chu đáo, hầu hết các vận động viên chỉ mặc áo phông, quần ngắn.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng các quan chức địa phương đã đặt lợi ích lên hàng đầu và coi nhẹ an toàn của các vận động viên. Tuy vậy, điều tra viên của chính quyền địa phương hôm 11/06 kết luận vụ việc đáng tiếc xảy ra là do công tác chuẩn bị yếu kém.
Tổng cục Thể thao Trung Quốc tuần trước ra quyết định đình chỉ vô thời hạn tất cả các sự kiện thể thao "có độ rủi ro cao, không rõ ràng trách nhiệm quản lý và quy tắc an toàn cho người tham dự".
Vụ việc cũng dấy lên lo ngại trên khắp thế giới, đặt ra câu hỏi liệu các vận động viên ultramarathon có nên mang theo quần áo và các dụng cụ bảo hộ khác đề phòng trường hợp thời tiết chuyển biến xấu hay không.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa (06:10)
- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)