-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
Thế giới
30/09/2021 21:09Vụ án Miyuki Ishikawa - nữ hộ sinh máu lạnh giết hàng trăm trẻ sơ sinh khiến cả Tokyo run sợ
Năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần 2. Quốc gia Đông Á khi đó trải qua một cuộc khủng hoảng xã hội khủng khiếp sau chiến tranh tàn khốc, bom nguyên tử tàn phá đất nước và nền kinh tế kiệt quệ. Giữa lúc khó khăn bủa vây, Nhật Bản còn trải qua một hiện tượng xã hội: Bùng nổ sinh đẻ.
Người ta cho rằng hiện tượng này xuất phát từ số lượng lớn các cuộc hôn nhân bị trì hoãn trong chiến tranh, các cặp vợ chồng ly tán do bom đạn. Nhưng hơn cả, nó cũng liên quan đến nhu cầu chính đáng và thuần khiết nhất của mỗi người để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đó là gây dựng một gia đình mới và rũ bỏ đau thương.

Miyuki Ishikawa sinh ra tại thị trấn Kunitomi, quận Higashimorokata, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản. Miyuki có một tuổi thơ bất hạnh, khi thường xuyên bị người cha độc ác bỏ đói và đánh đập dã man. Cảnh sát cho rằng, chính tuổi thơ bất hạnh đã biến Miyuki trở thành một người vô cảm.
Miyuki tốt nghiệp Đại học Tokyo và ngay sau khi mới vừa ra trường kết hôn theo mong muốn của gia đình với ông Takeshi Ishikawa, song hai người không có con. Sau đó, Miyuki trở thành nữ hộ sinh và thăng tiến lên vị trí Giám đốc ở Bệnh viện phụ sản Kotobuki.
Thời điểm này, Miyuki được xem là một bà đỡ lành nghề, mặc dù Nhật chưa coi nghề này là một công việc chính thức và cũng chưa ban hành giấy phép hành nghề.
Bản thân là một giám đốc bệnh viện phụ sản, Miyuki phải chịu trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Tuy nhiên, Miyuki không thể nuôi dưỡng hay giúp những đứa trẻ vì không có những dịch vụ xã hội, từ thiện.

Khi nhận ra số lượng em bé ra đời ngày càng nhiều ở bệnh viện, Miyuki Ishikawa dường như cảm thấy chúng là một thứ gánh nặng chứ chẳng phải điều kỳ diệu gì. Cha mẹ của những đứa trẻ này quá nghèo, thậm chí là không thể tự nuôi sống bản thân nữa là chăm sóc cho một đứa trẻ. Miyuki nghĩ giải pháp tốt nhất là để mặc cho những đứa trẻ sơ sinh này chết còn tốt hơn là chúng phải trải qua một kiếp người đau khổ, bệnh tật và nghèo khó.
Để hợp thức hóa cho việc làm của mình, Miyuki đã rủ thêm chồng, đồng thời tuyển một bác sĩ khác là Shiro Nakayama để làm giả mạo giấy chứng tử của các đứa bé.
Dần dần, Miyuki biến ý tưởng của mình thành một cách kiếm tiền và lý luận với những cặp cha mẹ muốn bỏ con của mình rằng, chi phí này còn rẻ hơn rất nhiều so với việc phải nuôi nấng một đứa trẻ thành người. Việc trục lợi trên thân thể của trẻ sơ sinh vô tội đã mang về cho vợ chồng Miyuki một khoản thu khổng lồ.
Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra”, hành vi đáng sợ của Miyuki cũng bị đưa ra ánh sáng pháp luật. Vào ngày 12/1/1948, 2 sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Waseda tìm thấy hài cốt của 5 đứa trẻ sơ sinh chôn cùng một chỗ. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy những đứa trẻ này không chết một cách tự nhiên. Ngày 15/1/1948, mọi chuyện bắt đầu bị phanh phui, Miyuki và chồng bị cảnh sát bắt giữ.

Chưa dừng lại ở đó, trong khi chờ đợi một phiên tòa, cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát đến một ngôi đền nơi họ tìm thấy khoảng ba mươi thi thể em bé được chôn cất trong khuôn viên và khoảng bốn mươi thi thể tại một khu vực khác.
Trong khoảng thời gian dài khi tiến hành điều tra vụ án, cho đến nay cảnh sát cũng không thể xác định nổi số lượng chính xác nạn nhân của Miyuki, chỉ biết rằng bà ta đã sát hại ít nhất là 103-169 đứa bé sơ sinh.
Tất cả đều có nguyên nhân tử vong giống như năm thi thể ban đầu. Trong phiên tòa, Miyuki bác bỏ hoàn toàn sự liên quan của mình đến cái chết của những đứa trẻ, ngang nhiên đổ lỗi cho cha mẹ đã bỏ rơi chúng vì nghèo khó.
Do những lỗ hổng về luật pháp thời kỳ đó, nữ hộ sinh may mắn thoát tội và chỉ bị kết án "sai sót" chứ không phải giết người. Miyuki chỉ bị kết án 8 năm tù, trong khi người chồng và đồng phạm chịu án 4 năm. Cặp vợ chồng đã kháng cáo bản án vào năm 1952 và được Tòa án Tối cao Tokyo giảm xuống còn 4 năm và 2 năm. Bản án này đã gây nhiều tranh cãi.
Do số lượng sinh mạng bị sát hại quá lớn, Miyuki Ishikawa được coi là kẻ giết người hàng loạt tàn bạo nhất trong lịch sử Nhật Bản, ngay cả khi người phụ nữ này không thực sự phải trả giá cho tội ác của mình. Thậm chí, số trẻ sơ sinh mà nữ hộ sinh ác quỷ này cướp đi mạng sống là bao nhiêu cũng vẫn còn là ẩn số.
Nguồn: AllThatInteresting








- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (37 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (41 phút trước)
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng (44 phút trước)
- Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe (45 phút trước)
- Nissan Sentra 2026 "lộ hàng", sẵn sàng đấu Toyota Corolla và Honda Civic (47 phút trước)




