-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
30/11/2020 17:04Vụ ông ngoại kế ném cháu trai tử vong vì cưỡng bức mẹ nạn nhân bất thành: Hàng xóm kể lại loạt chi tiết rùng mình vào ngày xảy ra vụ việc
Vào ngày 29/11, dư luận Malaysia đã chấn động trước vụ việc một người đàn ông đã ném cháu ngoại kế từ tầng 3 xuống đất khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Điều kinh hoàng hơn cả vụ án xuất phát từ việc người đàn ông này định cưỡng bức mẹ nạn nhân nhưng bất thành, do bị vợ cùng 3 người con gái riêng của bà này ngăn cản.
Tức giận vì không được thỏa mãn dục vọng, người đàn ông đã đuổi đánh vợ cùng các con gái riêng trước khi đánh cháu trai và nhấc bổng em ném ra ngoài từ cửa sổ căn hộ tầng 3 ở Danau Kota, Setapak. Những người hàng xóm gần hiện trường vụ việc đã kể lại chi tiết những gì diễn ra vào thời điểm gây án khiến ai cũng rùng mình, kinh hãi.

Các nhân chứng của vụ việc thương tâm cho biết họ nghe thấy tiếng ồn ào và cãi vã rất lớn từ nhà nghi phạm. Cô Idayu Ismail, 24 tuổi, cho biết sau khi nghe thấy tiếng động lớn vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29/11, cô mở hé cửa trước ra xem có chuyện gì xảy ra thì thấy 2 người phụ nữ đang ở cầu thang kêu cứu.
Idayu Ismail nói với các phóng viên: "Tôi nghe thấy tiếng họ kêu cứu, đặc biệt người vợ nghi phạm trong tình trạng không mảnh vải che thân và người bê bết máu. Tôi ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát".
Idayu cho hay, sau đó cô nghe thấy âm thanh giống như có thứ gì đó đập mạnh xuống mặt đất, vì căn hộ của cô nằm ở tầng trệt.
"Nghi phạm đã ném điện thoại di động của mình đi rồi ném cháu trai kế qua cửa sổ căn hộ trước khi nhảy xuống dưới từ chính cửa sổ đó", Idayu kể lại.
Một nhân chứng khác, Maimun Ismail, 41 tuổi, cho biết ông và chị gái đã giúp đỡ vợ nghi phạm khỏa thân che đi cơ thể đang trần trụi trong khi nghi phạm vẫn đang ở trong nhà với cháu trai 4 tuổi.
Nghi phạm 42 tuổi chỉ bị thương nhẹ trong khi bé trai tử vong ngay sau đó. Hiện thi thể nạn nhân đang ở bệnh viện để khám nghiệm tử thi còn nghi phạm là người Nigeria đã bị cảnh sát tạm giam. Theo các trang tin địa phương, nghi phạm đã đánh nạn nhân gần như bất tỉnh trước khi ném em ra khỏi cửa sổ. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)