-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
05/12/2020 07:08Xác ướp người phụ nữ 1.500 tuổi khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng, ngay sau đó lại gây bão MXH vì chi tiết 'tiên tri' kỳ lạ chưa từng thấy
Khi nói đến xu hướng thời trang, ta thường nghĩ đến những trung tâm mua sắm hiện đại. Tuy nhiên một xác uớp 1.500 năm tuổi, được phát hiện ở trên dãy núi Altai (Mông Cổ) vào tháng 4/2016, đã đi ngược lại khái niệm này. Đây là xác ướp của một người phụ nữ mang đôi dày cực kì "hợp mốt" mà mất cứ bạn trẻ nào cũng muốn sở hữu.
Thời điểm đó, bức ảnh về xác ướp này đã "gây bão" cộng đồng mạng vì đôi giày có thiết kế giống hệt giày thể thao của một hãng giày nổi tiếng thế giới. Nhiều người cho rằng đây là một chi tiết tiên tri thú vị.

Theo Mirror, xác ướp được tìm thấy trên núi Altai, dãy núi dài nối liền lãnh thổ Siberia, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc và Kazakhstan. Đây có thể là nghi lễ thổ táng hoàn chỉnh đầu tiên theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Trung Á.

Nhà nghiên cứu Sukhbaatar thuộc bảo tàng Khovd cho biết: "Người này không thuộc tầng lớp quý tộc, và nhiều khả năng là phụ nữ do không có cung tên chôn cùng. Chúng tôi phải gỡ tỉ mỉ những tấm vải liệm để đưa ra kết luận chính xác hơn về giới tính".

Ngoài ra, rất nhiều của cải tìm thấy trong ngôi mộ cũng mang đến môt góc nhìn vô cùng đặc sắc về cuộc sống của người xưa vào thế kỷ thứ 6. Chúng gồm có một bộ yên ngựa, dây cương, bình gốm, bát gỗ, máng, ấm sắt, hài cốt của một chú ngựa và trang phục cổ xưa. Ngoài ra còn có một chiếc gối, đầu cừu, túi du mục thường dùng để chất lên lưng cừu, xương dê và một túi da nhỏ đựng những chiếc tách.

Các nhà nghiên cứu cho hay: "Đây là một dịp may hiếm có. Những phát hiện này cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin về tín ngưỡng và văn hóa của người dân Thổ Nhĩ Kì. Một con ngựa cái từ 4 đến 8 tuổi đã được hiến tế trong đám tang. Những chiếc áo chôn cùng đều được làm bằng lông. Một điểm hết sức thú vị là vào thời này người ta không chỉ dùng len dệt từ lông cừu mà còn có len lạc đà. Chúng tôi có thể dự đoán tương đối chính xác ngày mai táng dựa vào những đồ vật này. Kết luận sơ bộ là vào thế kỷ 6".

Các nhà khảo cổ học của bảo tàng Khovd đã phong tỏa khu vực để ngăn những người chăn gia súc địa phương vô ý bước vào. Đây là một phát hiện mang ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu tập tục của những người dân Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Mông Cổ trước kia.
Ông B Sukhbaatar cho biết: "Ngôi mộ sâu 3 mét nằm ở độ cao 2803 mét so với mực nước biển. Khí hậu mát mẻ ở đây rất thích hợp cho việc bảo quản xác ướp. Những cổ vật tìm thấy đều được chế tạo bởi thợ thủ công lành nghề. Những đồ vật tinh xảo này được chôn trong mộ của thường dân, chứng tỏ ngành thủ công mỹ nghệ thời này vô cùng phát triển".
Năm 2017, sau 1 năm nghiên cứu xác ướp, các nhà khoa học đã xác định được rằng người phụ nữ Mông Cổ khoảng 30 - 40 tuổi này tử vong do bị 1 cú đánh "trời giáng" vào phần mặt và cổ.
Galbadrakh Enkhbat, giám đốc của Trung tâm Di sản Văn hoá Mông Cổ chia sẻ: "Các cuộc khám nghiệm ban đầu cho thấy, người phụ nữ này bị chết bởi một cú đấm vào xương mặt".
Theo ước tính, niên đại của xác ướp này vào khoảng thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Độ cao, nhiệt độ thấp đã giúp ngôi mộ sâu 3m dưới lòng đất này có môi trường lý tưởng để bảo vệ xác ướp. Bên phía ngoài thi thể được phủ 1 lớp Shilajit - 1 loại chất dẻo, dính có màu từ trắng đến nâu đậm.
Theo L.T (Pháp luật & Bạn đọc)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




