-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
05/02/2025 14:16Barca thiệt hại hàng chục triệu euro vì… đãng trí như thế nào?
Nico Gonzalez là một trong những thương vụ lớn nhất thế giới ở mùa đông 2025. Tiền vệ 23 tuổi chuyển từ Porto sang Manchester City để lĩnh ấn vị trí tiền vệ trung tâm trong bối cảnh nhà đương kim vô địch nước Anh mất Rodri vì chấn thương nặng khiến họ liêu xiêu suốt hơn nửa mùa đã qua.
Cái giá 60 triệu euro mà Man City chi cho Nico Gonzalez phản ánh giá trị của tiền vệ này. Nhưng đáng ra, một nửa con số trên đã có thể thuộc về Barcelona nếu họ nhớ về điều khoản do chính họ lập ra.
Barca đã bán Nico Gonzalez cho Porto vào hè 2023. Thời điểm đó, Barca cài điều khoản mua lại với mức giá 30 triệu euro. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi Nico đạt được giá trị thị trường cao hơn 30 triệu euro thì nếu muốn mua anh, Barca cũng chỉ mất 30 triệu euro.
Bên cạnh đó, Barca cũng có điều khoản được hưởng 40% tiền bán lại Nico cho đội bóng thứ 3 trong tương lai (Porto được phép giảm từ 40 xuống 20% nếu trả cho Barca 3 triệu euro).

Trong mùa đông 2025, khi mà tiền vệ 23 tuổi được đội bóng nước Anh theo đuổi gắt gao thì Barca lại án binh bất động. Dường như họ đã quên các điều khoản mà chính họ cài vào khi bán Nico cho Porto.
Theo đó, đáng ra Barca có thể kích hoạt điều khoản mua lại, sau đó bán Nico Gonzalez cho Man City với giá 60 triệu euro để thu về 30 triệu euro thì họ lại không làm gì và để cho Porto ôm tất cả món tiền từ Manchester City.
Đây là con số rất lớn trong bối cảnh đội bóng xứ Catalan đang nợ nần chồng chất và phải thắt lưng buộc bụng để duy trì tài chính lành mạnh. Hàng chục triệu euro đáng ra chảy vào túi họ thì lại nằm trong tài khoản của Porto.
Không những vậy, đội bóng Bồ Đào Nha cũng khôn ngoan kích hoạt quyền giảm tỷ lệ ăn chia khi bán Nico cho bên thứ 3 từ 40% xuống 20% với chỉ 3 triệu euro. Động thái này cũng khiến Barca thiệt hại 12,5 triệu euro. Thay vì nhận 25 triệu euro, họ chỉ có được một nửa con số này cộng 3 triệu euro tiền kích hoạt điều khoản phụ.
Nico Gonzalez trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona. Anh được sử dụng khá thường xuyên nhưng trong bối cảnh không thể chen chân vào hàng tiền vệ đắt giá với những Gavi, Pedri…, cầu thủ sinh năm 2002 đã rời đi và anh đã thăng hoa trong màu áo Porto. Đó chính là hành trang đưa anh đến với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới: Manchester City.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




