-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
25/02/2017 09:45Claudio Ranieri: "Hôm qua, giấc mơ của tôi đã chết"
"Gã Thợ Hàn" chia sẻ đầy cay đắng sau khi bị Leicester City sa thải vào hôm qua.
"Hôm qua giấc mơ của tôi đã chết", Ranieri phát biểu sau ngày bị sa thải. "Sau sự phấn khích khi cùng Leicester City vô địch ở mùa giải trước, tôi mơ được ở lại thành phố này. Ở lại mãi mãi, với sự có mặt của đội bóng tôi yêu. Thật đáng buồn khi điều này không xảy ra".
"Tôi muốn cảm ơn vợ tôi Rosanna và tất cả người thân trong gia đình tôi. Họ luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối trong suốt thời gian tôi ở Leicester".
Chiến lược gia người Italy cũng dành những lời cảm ơn của mình đến người đại diện Steve Kutner và Franco Granello khi giúp ông có cơ hội để "trở thành một nhà vô địch", cũng như chia sẻ với Paolo Benetti (trợ lý) và Andrea Azzalin (HLV thể lực). Hai người này cũng xin được chấm dứt hợp đồng cùng Leicester sau khi Ranieri bị sa thải.
![]() |
"Hôm qua, giấc mơ của tôi đã chết" |
"Chủ yếu là tôi phải cảm ơn Leicester City Football Club. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời này sẽ sống cùng tôi mãi mãi", Ranieri nói.
"Cảm ơn tất cả các phóng viên, phương tiện truyền thông đã đến với chúng tôi để chia sẻ về những câu chuyện vĩ đại nhất trong bóng đá. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người trong CLB, tất cả các cầu thủ, các nhân viên, tất cả mọi người ở đó vì họ đều là một phần trong câu chuyện vĩ đại mà chúng ta làm được".
"Với tất cả những cảm xúc của mình, tôi dành lời cảm ơn chân thành nhất đến các CĐV, những người hâm mộ. Các bạn đưa tôi vào trái tim của mình ngay trong những ngày đầu tiên tôi có mặt ở đây, chấp nhận tôi và yêu tôi. Không ai có thể lấy đi những gì chúng ta đã cùng nhau giành được, và tôi hy vọng các bạn sẽ suy nghĩ về nó và mỉm cười mỗi ngày. Tôi sẽ luôn luôn như vậy".
"Đó là một điều thần kỳ, một niềm hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một niềm vui và vinh dự khi được dẫn dắt một nhà vô địch bên cạnh những người hâm mộ cuồng nhiệt như tất cả các bạn".
Có những nguồn thông tin cho rằng Ranieri bị sa thải bởi một nhóm các cầu thủ chống phá. Nhóm cầu thủ này thậm chí đã lên góp ý thẳng thắn với chủ tịch Vichaj trước khi quyết định nói trên được đưa ra. Tuy vậy, HLV tạm quyền Craig Shakespeare đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ điều này. Cựu HLV Newcastle và Crystal Palace Alan Pardew hiện đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho ghế nóng tại Leicester.
Theo Hoàng Long (Thethaovanhoa.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




