-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
23/01/2025 22:56CLB CAHN ngược dòng kịch tính trên đất Malaysia, sớm giành vé vào bán kết cúp C1 Đông Nam Á
Sau 3 trận toàn thắng, CLB CAHN tự tin tới làm khách của Kuala Lumpur City (Malaysia) tại bảng B cúp C1 Đông Nam Á 2024/25. Nếu tiếp tục giành 3 điểm, đội bóng của Việt Nam sẽ sớm vào bán kết với ngôi nhất bảng chung cuộc, dù cho vẫn còn 1 lượt trận chưa đấu.
Ngay phút thứ 10, Quang Hải đã mở tỉ số trận đấu. Tiền vệ CLB CAHN khống chế gọn gàng đường chuyền vượt tuyến của Leo Artur, loại bỏ sự truy cản của đối phương rồi đặt lòng chân trái vào góc xa khung thành từ sát vòng cấm địa làm tung lưới Kuala Lumpur City.

Tuy nhiên đội chủ nhà cũng cho thấy vì sao họ đang xếp thứ 3 tại bảng B với 6 điểm sau 3 trận. Phút 24, từ quả phạt góc của đồng đội, Rudovic băng vào đánh đầu tầm thấp, gỡ hòa 1-1.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 8 phút sau, Kuala Lumpur City đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Motika dốc bóng bên cánh phải trước khi tạt vào trong để Paulo Josue chọn điểm rơi và đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Nguyễn Filip.
Lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm của đội bóng Malaysia khiến CLB CAHN gặp nhiều khó khăn. Phải nhờ đến một pha bóng cố định, đại diện của Việt Nam mới có được bàn gỡ 2-2. Phút 67, Quang Hải treo bóng vừa vặn để Việt Anh bật cao đánh đầu ghi bàn.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 76 khi Kamal Azizi bị thẻ đỏ trực tiếp vì trả đũa Đình Bắc. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, tấm thẻ đã được đổi sang màu đó.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 88, tiền đạo Paulo Josue vung tay thẳng vào mặt Đình Trọng trong một pha tranh chấp. Ngay lập tức, cầu thủ của Kuala Lumpur City phải nhận thẻ đỏ.
Chỉ còn 9 người trên sân, đội chủ nhà không thể chống đỡ được sức ép từ phía CLB CAHN. Phút 90+1, Lê Văn Đô có 2 pha đá bồi liên tiếp, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
CLB CAHN toàn thắng cẳ 4 lượt trận, giành trọn vẹn 12 điểm và sớm giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Đội bóng của HLV Polking hiện hơn đội nhì bảng Buriram United tới 5 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận.

Tỉ số: Kuala Lumpur City 2-3 CLB CAHN
Đội hình xuất phát
Kuala Lumpur City: Azri Ghani, Gallifuoco, Kenny Pallraj, Rudovic, Kamal Azizi, Declan Lambert, Partiban, Zhafru Yahya, Paulo Josue, Haqimi Azim, Rosli
CLB CAHN: Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh, Hugo Gomes, Đình Trọng, Văn Thanh, Việt Anh, Leo Artur, Thành Long, Vitao, Quang Hải, Alan
Ghi bàn:
Kuala Lumpur City: Rudovic (24’), Paulo Josue (32’)
CLB CAHN: Quang Hải (10’), Việt Anh (67’), Văn Đô (90+1’)
Thẻ đỏ: Kamal Azizi (76’), Paulo Josue (88’)
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




