-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
25/01/2019 16:21Công Phượng tự trách mình sau khi Việt Nam thua Nhật Bản

Được bố trí ở vị trí tiền đạo cắm, Công Phượng hoạt động khá độc lập và nhiều phen gây chao đảo cho khung thành của Nhật Bản nhờ kỹ năng đi bóng lắt léo và sức tỳ đè ấn tượng. "Kết quả không như mong muốn của chúng tôi cũng như người hâm mộ", Công Phượng tiếc nuối sau thất bại 0-1. "Tôi đã có một vài tình huống có thể ghi bàn. Nếu tôi xử lý tốt hơn, có thể cục diện trận đấu đã khác".
Cơ hội đáng kể đầu tiên là pha đâm thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút từ xa phút 14, thay vì phối hợp với Quang Hải ngay trước mặt. Phút 27 Công Phượng xuyên phá từ biên vào đến cấm địa, nhưng cứa lòng ra ngoài. Phút 89 anh khống chế bóng vừa đủ để loại bỏ đối phương rồi dứt điểm vọt xà.
Dù phải dừng bước, Việt Nam đã trải qua một trận đấu đáng khâm phục. Họ đã chơi sòng phẳng với Nhật Bản - đội giàu thành tích nhất ở Asian Cup - và chỉ để thua bởi quả phạt đền của Ritsu Juan phút 57. Trong tình huống này, trọng tài chính phải nhờ đến công nghệ VAR mới xác định được có va chạm giữa Bùi Tiến Dũng với Ritsu Doan trong vòng cấm. Bên cạnh Công Phượng, Quang Hải, Hồng Duy hay Văn Toàn cũng đều có cơ hội để uy hiếp khung thành Nhật Bản. "Thật tiếc khi phải dừng chân ở tứ kết Asian Cup. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ", Công Phượng - người được chấm điểm cao nhất của Việt Nam, bên cạnh thủ thành Đặng Văn Lâm (điểm 8) - chia sẻ.
Năm 2015 Công Phượng từng khoác áo Mito Hollyhock ở giải hạng Hai của Nhật Bản. Dù không được thi đấu nhiều, anh vẫn xem đó là một trải nghiệm đáng quý và chưa ngừng mơ ước có ngày trở lại đó.
Theo Anh Khoa (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




