-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thể thao
17/01/2025 14:45Cuộc sống trong tù của Robinho, hay cái kết đắng của siêu sao được mệnh danh là 'Tiểu Pele'
Khu Penitentiary của Tremembe II, nhà tù ở Sao Paulo (Brazil) được mệnh danh là nhà tù của người nổi tiếng. Robson de Souza đã trải qua gần 10 tháng tại đây. Mặc dù phải dùng tên khai sinh, nhưng tất cả đều biết đây là Robinho, siêu sao tròn 100 trận khoác áo ĐTQG Brazil, đồng thời từng chơi cho Santos, Real, Milan và là bản hợp đồng khởi đầu cho kỷ nguyên mới của Man City.
Sự nghiệp của Robinho hẳn sẽ còn rực rỡ hơn nữa nếu không sa đà vào thú vui tiệc tùng, và cũng thói quen ăn chơi trác táng đã hủy hoại danh tiếng của cầu thủ được mệnh danh là "Pele mới". Việc Robinho phải ngồi tù chính là một sự trả giá.
Từ những đầu sự nghiệp, khi trở thành một phần của dự án Galacticos của Chủ tịch Real Florentino Perez cùng Ronaldo, Zinedine Zidane và David Beckham, Robinho đã phát triển sở thích bệnh hoạn bên rượu cùng phụ nữ. Năm 2007, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng phạt anh ta vì trở lại muộn sau đợt tập trung ĐTQG, mà có thông tin cho rằng "Pele mới" đã yêu cầu người đại diện mua 40 bao cao su tại một hiệu thuốc.

Khi chuyển đến Man City theo bản hợp đồng kỷ lục 32,5 triệu bảng, Robinho gây náo động khi trốn khỏi trại tập luyện của đội ở Tây Ban Nha trong mùa đông với lý do giải quyết chuyện gia đình. Sau này tất cả mới vỡ lẽ, hành động tháo chạy của anh ta xuất phát từ cáo buộc tấn công tình dục nghiêm trọng tại một hộp đêm ở Leeds.
Vụ việc này đã bị hủy bởi tòa án vì không đủ căn cứ, nhưng vụ hiếp dâm tập thể diễn ra năm 2013 thì không. Năm đó, Robinho đang là cầu thủ của Milan. Anh ta cùng năm người bạn tham dự một buổi hòa nhạc Brazil tại một hộp đêm ở Milano, sau đó chuốc rượu một người phụ nữ gốc Albania trước khi cưỡng bức tình dục.
Nhận thức được tính nghiêm trọng, Robinho nhanh chân rời Milan về lại Santos năm 2014, cùng thời điểm tòa án Italia kết án anh ta 9 năm tù. Theo luật pháp Italia, bản án chỉ có hiệu lực khi thời gian kháng án kết thúc. Lợi dụng kẽ hở này, Robinho tiếp tục nốt phần cuối sự nghiệp tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ rồi về lại Brazil giải nghệ năm 2020.

Sau thời gian dài dai dẳng với các nỗ lực kháng án của Robinho, đồng thời Brazil từ chối dẫn độ công dân của họ, phía Italia đã đề xuất để cầu thủ từng tham dự hai kỳ World Cup (2006 và 2010) thụ án ở Brazil. Đề xuất này được thông qua và Robinho bị bắt vào tháng 3/2024 rồi được đưa thẳng tới Tremembe II.
Theo quy định, Robinho phải trải qua 12 ngày biệt giam trong căn phòng chỉ 8m2. Khi hoàn thành quãng thời gian cách ly này, anh ta mới được vào phòng giam chung với các tù nhân khác trong căn phòng 12m2. Theo tờ Globo, Robinho đã chơi bóng đá cùng bạn tù trong lúc tắm nắng, khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần.
Những trận đấu này đương nhiên khác xa với trò chơi Robinho từng chơi. Không có áo đấu riêng biệt từng đội, không có trọng tài và cũng không có phần thưởng. Thành phần tham dự cũng đa dạng. Ở Tremembe II có những phạm nhân khét tiếng, như Lindemberg Alves, kẻ đã giết chết bạn gái cũ 15 tuổi sau 100 giờ bắt làm con tin, hay một bác sỹ ngược đãi 39 bệnh nhân sau khi gây mê, hoặc một phụ nữ đâm chồng mình bằng 56 nhát dao.

Robinho được cho là đã xin gia đình gửi vào một đôi giày bóng đá để anh ta có thể phô diễn các kỹ năng của "Pele mới". Anh ta cũng tham gia vào khóa học Điện tử cơ bản và phát thanh, truyền hình, đồng thời đăng ký CLB đọc sách nhằm có cơ hội giảm án. Theo luật định, Robinho phải chấp hành ít nhất 40% thời gian của bản án trước khi Tòa án xem xét thay đổi mức án phạt.
Đợt Giáng sinh vừa qua, Robinho không có tên trong danh sách hưởng quyền "saidinha", tức ra ngoài tạm thời để đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Chỉ có 117 tù nhân thuộc chế độ "bán mở" mới được phép về nhà trong 11 ngày, còn Robinho thuộc chế độ "khép kín". Trong một thông báo khác, nhà tù Tremembe II cũng cho biết không tổ chức bất kỳ chương trình đặc biệt nào vào dịp cuối năm.
Liệu Robinho có hối lỗi về những gì đã gây ra hay không, chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng ít nhất, việc siêu sao một thời bị cách ly khỏi xã hội cũng là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ bóng đá khác, nên tránh xa những cám dỗ và giữ gìn bản thân khi đã trở thành người của công chúng.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




