-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/05/2022 06:14Để Leicester cầm hòa, Chelsea nối dài chuỗi trận thất vọng
Chelsea: Alonso (34')
Leicester: Maddison (6')
Tuy bị đánh giá thấp hơn Chelsea, song Leicester lại có sự khởi đầu rất ấn tượng. Ngay ở phút thứ 6, thủ môn mới trở lại đội hình xuất phát sau 1 trận được nghỉ ngơi là Schmeichel đã tạo ra sự khác biệt khi tung ra đường chuyền dài lên phía trên. Nhờ vậy, tiền vệ Maddison mới có cơ hội đi bóng loại bỏ Thiago Silva ở trung lộ trước khi tung ra cú đá sấm sét đánh bại thủ thành Mendy.
4 phút sau, Schmeichel tiếp tục ghi dấu ấn bằng tình huống bay người cản phá cú "nã đại bác" từ cự ly phải đến 30m của Chalobah đưa bóng bay vào góc cao. Đó chỉ là 1 trong rất nhiều lần thủ môn người Đan Mạch này làm nản lòng các chân sút của Chelsea bằng những pha cứu thua xuất sắc.
Theo thống kê, ở trận đấu vừa rồi Chelsea cầm bóng tới 68% và tung ra 20 cú dứt điểm (7 trong số đó đi trúng đích). Về phần mình, Leicester chỉ có 2 pha oanh tạc và họ ghi được bàn thắng từ pha dứt điểm duy nhất không đi ra ngoài khung thành.

Với thế trận lấn lướt như vậy, việc Chelsea tìm được bàn gỡ ngay trong hiệp 1 cũng không làm ai bất ngờ. Phút 34, Reece James có pha bấm bóng cực kỳ vừa tầm loại bỏ toàn bộ hàng thủ Leicester tạo điều kiện cho Alonso bắt volley chân trái từ góc hẹp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Trong những phút còn lại, Chelsea còn tạo ra vô số cơ hội nhưng những pha dứt điểm của Pulisic hay Ruediger lại thiếu chính xác hoặc không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel. Trong khi đó, Leicester chủ yếu chỉ lo phòng ngự nên họ chẳng mấy khi uy hiếp được khung thành đội chủ nhà.
Chia điểm với Leicester, Chelsea tiếp tục đứng thứ 2 và họ đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Tottenham lên thành 3 điểm (71 so với 68). Do hiệu số bàn thắng bại của Chelsea hoàn toàn vượt trội so với Spurs (+42 so với +24), rất khó có khả năng The Blues để Tottenham vượt lên ngay cả khi họ có thua Watford ở vòng 38.
Đội hình thi đấu
Chelsea (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante (Loftus-Cheek 72), Alonso; Ziyech, Lukaku (Havertz 78,), Pulisic (Azpilicueta 72)
Leicester (3-5-2): Schmeichel; Fofana, Evans, Amartey; Castagne, Maddison, Mendy, Dewsbury-Hall, Thomas; Vardy (Perez 78), Iheanacho 5 (Barnes 63).
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




