-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
24/05/2019 20:45De Souza tỏa sáng, Viettel tìm lại nụ cười chiến thắng ở trận cầu 2 thẻ đỏ
Video: Viettel 2-0 Hải Phòng |
Sức ép đè nặng lên các cầu thủ Viettel khi họ bước vào trận đấu này với hành trang là 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-3. Trong khi đó, Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.
Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của các CĐV, Viettel nhập cuộc khá tự tin và ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và thành quả dành cho đội chủ nhà chính là bàn mở tỷ số ở phút 13. De Souza bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Ngọc Sơn.
Thế nhưng niềm vui của các cầu thủ Viettel không kéo dài được lâu. Phút 20, chủ nhà đã phải chơi thiếu người khi thủ thành Thế Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha băng ra truy cản ngoài vòng cấm.
Những tưởng đó sẽ là bước ngoặt của trận đấu thì chỉ đúng 7 phút sau, Hải Phòng cũng chỉ còn chơi với 10 người. Trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ cho Jermie Lynch, dù tiền vệ này chỉ đá nhẹ quả bóng vào người một cầu thủ chủ nhà.
Kể từ thời điểm đó, Hải Phòng có vẻ bị khớp tâm lý, khiến những pha phối hợp của đội khách không còn giữ được sự chính xác. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến giờ nghỉ.
Sang đến hiệp 2, thế trận của Hải Phòng không có dấu hiệu khởi sắc. Và khi đội bóng đến từ thành phố Hoa phượng đỏ vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng thì họ lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Viettel phản công rất sắc sảo trước khi De Souza hoàn tất cú đúp với cú cứa lòng đẳng cấp.
Tinh thần các cầu thủ Hải Phòng đi xuống thấy rõ sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của đội chủ nhà, và nếu như Viettel chắt chiu hơn các cơ hội thì chủ nhà hoàn toàn có thể ghi thêm ít nhất 1 bàn thắng.
Chung cuộc, Viettel giành chiến thắng 2-0 để tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 13 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng đứng thứ 6 với 15 điểm.
Bảng xếp hạng
Bàn thắng: De Souza 13', 55'
Thẻ đỏ: Thế Tài 20' - Jermie Lynch 27'
Đội hình thi đấu:
Viettel: Thế Tài (TM), Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Duy Thường, Ngọc Sơn, Việt Phong, Đức Chiến, De Souza, Borges, Trọng Đại.
Hải Phòng: Văn Toản (TM), Đình Tài, Văn Lợi, Diego Fagan, Mpande Mbolimbo, Jermie Lynch, Schmidt, Văn Hạnh, Quốc Trung, Thành Long, Phú Nguyên.
========================================================
HẾT GIỜ!!! Viettel 2-0 Hải Phòng
84': KHÔNG ĐƯỢC!!! Một tình huống 2 vs 2 của các cầu thủ Viettel, đáng tiếc là đường chuyền cuối cùng của De Souza lại không thành công.
78': KHÔNG VÀO!!! Đường chuyền dài rất hợp lý để cho Borges thoát xuống. Đáng tiếc cầu thủ đội chủ nhà lại khống chế bóng lỗi một nhịp và hậu vệ Hải Phòng kịp lùi về can thiệp.
75': Việt Phong bên phía Viettel vừa phải nhận thẻ vàng sau một pha cùi chỏ khá lộ liễu.
70': KHÔNG VÀO!!! Pha xử lý rất ngẫu hứng của một cầu thủ Viettel, với tình huống đánh gót trong tư thế bị kèm chặt. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
69': Một cầu thủ Viettel đang cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Đó là De Souza, tác giả của cú đúp bàn thắng đến thời điểm này. Anh bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Hải Phường.
63': Hải Phòng tiếp tục có sự thay đổi người. Trung Hiếu vào sân, Phú Nguyên ra nghỉ.
60': Trời mưa trên sân Hàng Đẫy đã phần nào ảnh hưởng tới lối chơi của cầu thủ hai đội. Những tình huống phối hợp đã không còn sự chính xác như thời điểm trước.
55': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Viettel. Xuất phát từ một đường phản công nhanh, Borges chuyền bóng rất đúng tầm để De Souza dứt điểm lòng trong hiểm hóc.
52': Vừa có một tình huống sóng gió trước cầu môn của Viettel. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ Hải Phòng.
46': Hiệp 2 bắt đầu! Hải Phòng có sự thay đổi người. Thành Long thay cho Văn Hạnh.
HẾT HIỆP 1! Viettel 1-0 Hải Phòng. 45 phút đầu tiên diễn ra khá sôi nổi nhưng điểm nhấn lại là 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài dành cho cầu thủ 2 đội
42': Trận đấu bị tạm dừng ít phút sau khi Trọng Đại bên phía chủ nhà Viettel phải nằm sân vì chấn thương.
39': KHÔNG ĐƯỢC!!! Pha treo bóng nguy hiểm của Trọng Đại vào vòng cấm Hải Phòng nhưng lại bị Quốc Trung phá bóng giải nguy.
35': Thế trận đang khá ưu cho Viettel. Chủ nhà đangcầm bóng nhiều hơn với 58%. Họ cũng tung ra 4 pha dứt điểm, nhiều gấp đôi Hải Phòng.
27': Thêm một chiếc THẺ ĐỎ nữa được trọng tài rút ra, và lần này là dành cho Jermie Lynch bên phía Hải Phòng do lỗi đá bóng vào người đối phương. Một quyết định nặng tay của trọng tài.
24': Thay đổi người bên phía Viettel. Thủ thành số hai Xuân Sơn vào sân để thay thế cho Ngọc Sơn.
20': THẺ ĐỎ!!! Thủ môn Quàng Thế Tài (Viettel) đã bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi với Fagan trong thế đối mặt.
13': VÀO... VÀO... VÀO... 1-0 cho Viettel! Sai lầm của HV Hải Phòng để Ngọc Sơn cướp được bóng và chuyền như đặt cho De Souza. Cú đánh đầu của tiền đạo đội chủ nhà là không thể cản phá.
11': NGUY HIỂM!!! Thêm một cơ hội nữ của Viettel, nhưng trong tư thế rất thoải mái, Việt Phong lại dứt điểm trúng chân trung vệ Hải Phòng.
10': Đã xuất hiện những tình huống ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 đội. Viettel vừa tấn công trung lộ khá hay, song đáng tiếc lại thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng
4': Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Những phút vừa qua thế trận của Hải Phòng còn có phần nhỉnh hơn so với chủ nhà.
1': Trận đấu bắt đầu!
==============================================
18h30': Đội hình ra sân 2 đội
==============================================
Trái với mục tiêu top 4 được đặt ra kể từ đầu mùa, CLB Viettel đang trải qua chuỗi ngày khó khăn và đối diện với nguy cơ khủng hoảng khi phải nhận 2 trận thua liên tiếp với tỷ số đậm cùng với đó là vị trí thứ 11 trên Bảng xếp hạng. Chính bản thân HLV Lee Heung-sil đã thừa nhận Viettel FC là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, lứa tuổi vẫn còn thiếu và yếu về bản lĩnh và kinh nghiệm đường trường.
Viettel khát chiến thắng, đối thủ của họ trong trận đấu vòng 11 tối nay trên sân Hàng Đẫy là Hải Phòng FC cũng gặp hoàn cảnh 'khá tương tự' khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã trải qua liên tiếp 3 trận không thể thắng, trong đó có 2 trận hòa. Viettel vs Hải Phòng, cặp đấu mới nghe tên đã thấy nảy lửa này sẽ diễn ra lúc 19h00 hôm nay (24/5) trên SVĐ Hàng Đẫy.








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (43 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (2 giờ trước)




