-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
13/05/2018 23:23'Demi kiến tạo', Michael Carrick khiến ngày 'chia tay' Man United ngập tràn tiếc nuối
Man Utd 1-0 Watford |
Vắng đi "trục dọc quyền lực" Matic, Pogba và Lukaku, trên Old Trafford thể hiện rõ bộ mặt khiến họ bị Man City "cắt đuôi" ở mùa giải này, nhạt nhòa và thiếu ý tưởng. Trên cao nhất hàng công, Marcus Rashford vật vờ như một bóng ma. Nhưng may mắn thay, họ vẫn còn đó Michael Carrick.
Phút 34, chỉ cần một cái ngẩng đầu quan sát, đánh ánh mắt sắc lẹm hướng lên trên, cùng một bước lấy đà, bóng từ sân nhà được Carrick phóng thẳng lên tìm đúng đường chạy của Juan Mata, biến một pha bóng đáng ra chẳng có gì nguy hiểm thành một nhát kiếm sát thủ.
Chạm được bóng, trước mặt Mata chỉ còn duy nhất thủ thành Heurelho Gomes đứng trơ mắt trước hai "sát thủ" áo đỏ. Tiền vệ người Tây Ban Nha chuyền ngang để Rashford dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho Quỷ đỏ dễ dàng.
Juan Mata là người kiến tạo, nhưng đường chuyền của Michael Carrick quá đẹp, quá xuất thần, góp đến hơn 50% vào bàn thắng kéo Man United ra khỏi tình thế vật vờ. Bỏ rẻ, đường chuyền ấy cũng quá xứng đáng là một cú "demi kiến tạo" - một nửa kiến tạo.
Thế là quá đủ cho Quỷ đỏ trong ngày tôn vinh để chia tay đội trưởng Michael Carrick trong vai trò cầu thủ, để chuyển sang vai trò huấn luyện bên cạnh Jose Mourinho.
Thế cũng là quá đủ để Michael Carrick - cầu thủ cuối cùng của thế hệ Quỷ đỏ lên đỉnh châu Âu mùa bóng 2007/8 bằng chức vô địch Champions League, để lại sự tiếc nuối khôn nguôi cho cổ động viên Man United bởi khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng trên Old Trafford.
Trong một diễn biến khác, cuộc chiến cạnh tranh top 4 sớm ngã ngũ khi Liverpool tung ra đội hình rất mạnh để dễ dàng có được 2 bàn thắng trước Brighton & Hove Albion ngay trong hiệp đấu đầu tiên, trong đó bàn mở tỷ số lại đến từ cái tên Mohamed Salah. Trong khi đó, Chelsea nhanh chóng đầu hàng trước Newcastle trên sân St James' Park.

Hạ màn Premier League 2017/18, Chelsea nhận đủ 3 bàn không gỡ từ Newcastle, ngậm ngùi yên vị ở vị trí thứ 5, còn Liverpool có được chiến thắng 4-0 để xây chắc ngôi thứ tư, giữ chặt chiếc vé dự Champions League mùa sau dù có thua trận chung kết Champions League với Real Madrid.
Tỷ số: Man United 1-0 Watford
Đội hình thi đấu
Man United: Romero - Darmian, Bailly, Rojo, Blind - Carrick, McTominay - Mata, Young, Sanchez - Rashford.
Watford: Gomes - Holebas, Kabasele, Cathcart, Janmaat - Perreyra, Richardlison, Doucoure, Hughes - Deulofeu, Gray.
Ghi bàn
Rashford (34')
Theo Tâm Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)