-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
Thể thao
28/07/2022 08:45Đội bóng hàng xóm của Pau FC thoát 'án tử'
Mùa trước, Bordeaux thi đấu tại Ligue 1 nhưng vì phong độ bết bát, họ phải chia tay giải đấu số 1 xứ lục lăng và xuống hạng Nhì. Đà lao dốc của đội bóng hàng xóm của Pau FC chưa dừng lại ở đó.
Trong phán quyết hồi tháng trước, LĐBĐ Pháp (FFF) nhận thấy rằng Bordeaux không đảm bảo các yêu cầu tài chính (nợ 40 triệu euro) nên giáng họ xuống National, tương đương giải hạng Ba.
Rất may mắn là sau khi đưa ra kế hoạch tái cơ cấu nợ thuyết phục các quan chức FFF, Bordeaux đã được trao cơ hội “sống sót”. Đội từng sáu lần vô địch Pháp vừa kiếm được 14 triệu euro từ việc bán cầu thủ, bên cạnh đó là khoản “cứu đói” 10 triệu euro từ ông chủ Gerard Lopez. Tất cả giúp họ giảm được rất nhiều khoản thâm hụt 40 triệu euro ban đầu.
Nhờ đó, FFF cho phép Bordeaux được xuất hiện ở Ligue 2, nhưng họ yêu cầu một cơ quan riêng biệt “thực hiện kiểm soát tài chính thường xuyên” đối với đội bóng xứ rượu vang.
![]() |
Các CĐV đã tuần hành để gây áp lực cứu Bordeaux suốt nhiều tuần qua |
Đó có thể coi là “án treo” với Bordeaux. Nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều kết cục rớt hạng. Đội bóng cũ của HLV Didier Tholot từ nay có thể tạm an tâm thi đấu tại Ligue 2. Song chắc chắn sẽ trong hoàn cảnh phải “thắt lưng buộc bụng” vì họ chưa thể thoát ra tình cảnh nợ nần.
Ngay sau khi nhận tin vui, ông chủ Lopez đã cho phép người hâm mộ Bordeaux vào cửa miễn phí ở trận mở màn mùa giải gặp Valenciennes (diễn ra vào 30/7). Đây là hành động để “tri ân sự ủng hộ tích cực dành cho đội bóng trong những tuần gần đây", theo lời ông Lopez. Bởi đã có một số cuộc tuần hành quy mô lớn chống lại việc giáng Bordeaux xuống hạng Ba, và giờ họ đã thu được thành quả.
Như vậy, Ligue 2 vẫn có 20 đội thay vì 19 như trước. Pau FC sẽ gặp hàng xóm Bordeaux ở vòng 15 vào ngày 23/11 và đây là trận đấu đáng nhớ với HLV Tholot, người từng có nhiều năm gắn bó với CLB xứ rượu vang.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (09:50)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (09:50)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (09:47)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (09:42)
- Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4' (09:39)
- Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc (09:35)
- Thời điểm "vàng" để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng (09:33)
- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (09:33)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)




