-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
21/12/2017 06:27Đội hạng Nhất loại Man Utd khỏi Cup liên đoàn Anh



Bàn thắng: Bryan 51', Smith 90'+3 - Ibrahimovic 58'
Một đêm không thể quên cho người hâm mộ Bristol City khi câu lạc bộ giành vé vào chơi bán kết Cup liên đoàn Anh lần đầu tiên kể từ mùa 1988-1989. Điều đặc biệt khi họ đánh bại đội bóng hàng đầu nước Anh là Man Utd với bàn thắng được ghi ở phút cuối cùng.
Man Utd đã trở thành nhà cựu vô địch và không thể bảo vệ danh hiệu mà họ giành được mùa trước. Đây là kết quả đáng thất vọng với đội quân của HLV Mourinho bởi Bristol City là đối thủ được đánh giá thấp ở vòng tứ kết trên giấy tờ khi họ là đội duy nhất tới từ Championship.
HLV Mourinho đã tung vào sân đội hình rất mạnh với Ibrahimovic lần đầu đá chính ở mùa giải năm nay và Pogba trở lại sau án treo giò. Hai ngôi sao tấn công Anthony Martial và Marcus Rashford cũng chơi ngay từ đầu. Điều này cho thấy quyết tâm của Man Utd ở sân chơi được xem là ít danh tiếng nhất của nước Anh.
Tuy nhiên Man Utd đã không gặp may khi lần lượt Ibrahimovic và Marcus Rashford dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc trong 20 phút đầu tiên. Sau khi thoát thua, Bristol City dần bắt nhịp với trận đấu và tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm. Đội chủ nhà mở tỷ số ở đầu hiệp hai nhờ công Joe Bryan với cú đá chéo góc trái phá khiến thủ môn Romero không kịp chạm tay vào bóng.

Man Utd nhanh chóng gỡ hòa chỉ bảy phút sau và người lập công là Ibrahimovic. Tiền đạo Thụy Điển thực hiện cú đá phạt xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Steele bất ngờ dù bóng đi sát người. Đây là pha lập công đầu tiên của Ibrahimovic ở mùa giải năm nay và sau 255 ngày kể từ lần cuối cùng anh nổ súng vào lưới Sunderland hồi tháng 4/2017.
Tỷ số hòa được giữ nguyên cho tới phút bù giờ cuối cùng và hai đội đã sẵn sàng cho hiệp phụ thì Bristol City đã tạo nên cú sốc lớn nhất ở vòng tứ kết. Đội bóng đang đứng thứ ba giải hạng Nhất thực hiện một pha phối hợp chính xác đặt Korey Smith vào tư thế đối mặt Romero và chân sút này không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là trận thứ tư liên tiếp Bristol City khiến một đội bóng Ngoại hạng Anh phải muối mặt rời Cup liên đoàn sau Watford, Stoke và Crystal Palace. Đoàn quân của HLV Lee Johnson là đội thứ hai trong lịch sử Cup liên đoàn đến từ giải đấu thấp hơn và loại được bốn đội chơi ở giải cao nhất, sau Sheffield Wednesday mùa 1990-1991.
Điều đáng nói hơn khi Bristol làm được điều này với một lối chơi cống hiến. Họ mới là đội đang ghi nhiều bàn nhất ở Cup liên đoàn mùa này, với 16 lần làm tung lưới đối phương.
Thất bại trước Bristol City khiến Man Utd lỡ hẹn với bộ ba đại gia khác là Man City, Arsenal và Chelsea. Trong những trận tứ kết còn lại, ba đội bóng này đã vượt qua những đối thủ cùng ở Ngoại hạng Anh.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




