-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
04/10/2018 06:35Dortmund dìm Monaco vào sâu khủng hoảng

Bàn thắng: Larsen 51', Alcacer 72', Reus 90'+2.
Cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai. Jacob Bruun Larsen gỡ thế bí cho Dortmund ngay đầu hiệp, bằng pha di chuyển không bóng, phá bẫy việt vị và dứt điểm trong vòng cấm. Tiền đạo mượn từ Barca, Paco Alcacer nhân đôi cách biệt sau đó chừng 20 phút, khi vượt qua cả thủ môn Monaco, trước khi đưa bóng vào lưới trống.
Tỷ số có thể đã đậm hơn, nếu Alcacer thực hiện thành công quả phạt đền trước khi lập công vài phút. Tuy nhiên, Marco Reus đã thay đồng đội ghi bàn thứ ba ở phút bù giờ. Anh di chuyển thoáng, nhận đường căng ngang từ cánh trái, bình tĩnh khống chế rồi dứt điểm chìm vào góc xa.
Thắng 3-0, Dortmund có cùng sáu điểm sau hai lượt trận như Atletico. Trong khi đó, trận thua này đã nâng chuỗi trận không thắng của Monaco lên con số chín. Ghế HLV của Leonardo Jardim đang lung lay dữ dội, bởi đội bóng xứ Công quốc đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay vòng bảng Champions League, giống những gì đã xảy ra cách đây một năm. Tại Ligue 1, họ nằm trong vùng nguy hiểm, với vị trí thứ ba từ dưới lên.

Monaco chọn lối đá phòng ngự khi hành quân tới sân Signal Iduna Park. Với ba trung vệ giăng ngang, cùng cặp hậu vệ cánh Benjamin Henrichs, Djibril Sidibe thường xuyên lùi sâu, đội bóng nước Pháp cố gắng tránh một trận thua, hơn là nghĩ tới chiến thắng, bởi đã thất thủ năm trong tám trận gần đây. Mỗi khi lên bóng, Aleksandr Golovin và Youri Tielemans đều cố gắng sút xa, để sớm quay về phòng ngự.
Cách chơi của Monaco làm khó Dortmund trong nửa đầu hiệp một, nhưng khi đội bóng vùng Ruhr nóng máy, Monaco lại là kẻ lúng túng. Họ bối rối trước tốc độ lên bóng của Dortmund. Những khoảng trống bắt đầu lộ ra, và tới phút 51, Monaco sụp đổ. Larsen di chuyển khôn ngoan để nhận đường chọc khe của Jadon Sancho, tài năng trẻ có khả năng kiến tạo hàng đầu châu Âu hiện nay, trước khi sút căng từ cự ly gần.
Phút 68, đội trưởng Marco Reus bị cản trái phép trong vòng cấm. Số 11 của Dortmund nhường quyền đá phạt đền lại cho tân binh Alcacer, nhưng cựu tiền đạo Barca lại đưa bóng tìm tới xà ngang. Dù vậy, Alcacer đã chuộc lỗi ít phút sau đó, khi xử lý khéo léo trong vòng cấm, sau đường chuyền của Reus.

Monaco bất ngờ có những cơ hội trong khoảng 10 phút cuối, khi đội chủ nhà lùi sâu đội hình, chơi chắc chắn. Nhưng khi họ chưa kịp có bàn rút ngắn, Reus đã nhấn chìm mọi cố gắng của đội khách khi sút chéo góc, sau đường căng ngang của Larsen.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




