-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
30/06/2021 22:00EURO 2020 - một kỳ EURO đặc biệt: 'Ông lớn' ảo tưởng sức mạnh - bảng tử thần thành bảng 'lót đường' và sự trỗi dậy của 'bóng đá tinh thần'
Bảng tử thần hóa bảng “lót đường”
Đúng như dự đoán từ trước giải, bảng F tại Euro 2020 với sự góp mặt của 3 ông lớn Pháp, Bồ Đào Nha và Đức đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Thậm chí, sự căng thẳng còn được đẩy lên cao trào bởi “tí hon” Hungary với 2 trận hoà oanh liệt trước Pháp (1-1) và Đức (2-2).
Trải qua vòng bảng “hú hồn”, 3 ông lớn bước vào vòng 1/8 gặp những đối thủ mạnh, yếu khác nhau, nhưng cả Pháp - Bồ Đào Nha - Đức đều nhận một kịch bản chung, đó là nhận thất bại cay đắng và phải nói lời tạm biệt cuộc chơi.

Nếu như thất bại 0-1 của các nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha trước đội bóng số 1 thế giới trên BXH của FIFA - Bỉ có thể giải thích được, thì việc Pháp dừng bước được coi là đại địa chấn.
Dẫn trước Thuỵ Sỹ tới 3-1, nhưng bị gỡ hoà 3-3, để rồi sau đó để thua trên loạt đá luân lưu, các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp chỉ có thể tự trách mình vì đã quá chủ quan trước đối thủ dưới cơ.
Còn đêm qua, nhà vô địch World Cup 2014 Đức cũng nối gót Pháp và Bồ Đào Nha khi để thua 0-2 trước Anh. Dù Anh là một đội bóng mạnh và được chơi trên sân nhà, nhưng kết quả này vẫn khiến những người yêu mến Đức cảm thấy nuối tiếc, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử “Những cỗ xe tăng” bị loại ngay vòng 1/8 ở các kỳ World Cup và Euro.
Ông lớn ảo tưởng sức mạnh
Cả Pháp, Bồ Đào Nha, Đức đến Euro 2020 với vị thế của ứng viên vô địch bởi sở hữu đội hình mạnh. Nhưng thực tế, cả 3 ông lớn này đều có những vấn đề riêng.
Bồ Đào Nha mang đến Euro đội hình đắt giá với các ngôi sao thi đấu rất thành công tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa giải vừa qua. Nhưng rốt cục, chỉ có mình đội trưởng Ronaldo biết cách tỏa sáng với 5 bàn. Còn lại, hàng loạt những cái tên đình đám như Bruno Fernandes, Felix, Diogo Jota, Bernado Silva, Dias… đều gây thất vọng.

Pháp cũng không khá gì hơn. Các nhà đương kim vô địch thế giới xem ra đến Euro với sự tự tin thái quá, nhưng thực tế là phòng thay đồ của đội bóng áo lam có vấn đề. Trước giải, nội bộ của “Les Bleus” dậy sóng với phát biểu của tiền đạo Giroud trách ngôi sao Mbappe không chịu chuyền bóng cho anh. Sau đó, Giroud đã đăng đàn xin lỗi, nhưng Mbappe nhất định không chịu bỏ qua.
Sự mất đoàn kết của Pháp thể hiện rõ sau quả đá luân lưu 11m không thành công của Mbappe khiến thầy trò Deschamps bị loại. Chỉ duy nhất hậu vệ trái Digne ra an ủi ngôi sao của PSG, người được kì vọng nhất nhưng lại gây thất vọng tràn trề. Mbappe rời Euro với vô vàn lời chỉ trích, không bàn thắng và là tội đồ của đội bóng áo lam.

Cuối cùng là ĐT Đức, ngoài chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng, “cỗ xe tăng” phần lớn thể hiện bộ mặt cũ kĩ, thiếu hiệu quả. Phải chăng, việc HLV Joachim Loew dẫn dắt Đức quá lâu (15 năm) và sẽ ra đi sau Euro khiến cho lối chơi của nhà vô địch World Cup 2014 đã không còn sự tươi mới, hiệu quả như trước?
Một kì Euro với quá nhiều kịch bản điên rồ đang diễn ra, nhưng vẫn còn đó những ông lớn như Bỉ, Anh, Tây Ban Nha hay Italia góp mặt ở tứ kết cùng với Đan Mạch, Thuỵ Sỹ, Ukraine, Séc.
EURO 2020 đem đến cho người xem quá nhiều bất ngờ, phía trước chắc chắn còn nhiều kịch hay. Khi các ông lớn sảy chân, các đội bóng "kèo dưới" đang vươn lên mạnh mẽ bằng sự kỷ luật, tính chiến thuật, tinh thần tập thể và vì màu cờ sắc áo.
Hãy nhìn cái cách mà Thụy Sĩ kiên cường đả bại đương kim vô địch thế giới Pháp, cách mà Đan Mạch vươn lên sau mất mát Eriksen và chễm chệ giành vé vào tứ kết. Và cả Croatia nữa, họ ghi liền 2 bàn chỉ trong 10 phút cuối trận gặp Tây Ban Nha để về nước trong tư thế ngẩng cao đầu.
Đó là sức mạnh khủng khiếp của thứ "bóng đá tinh thần", bóng đá tập thể như vốn có của môn thể thao vua.
Kịch hay vẫn còn ở phía trước, chúng ta đang được chứng kiến kỳ EURO đặc biệt nhất, và điều gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu đấy, Đan Mạch sẽ lại một lần nữa viết nên câu chuyện cổ tích thần kỳ như cha ông họ đã làm được cách đây 20 năm (vô địch EURO 1992).
Lịch thi đấu cụ thể vòng tứ kết Euro 2020:
23h, 2/7: Thuỵ Sỹ - Tây Ban Nha
2h, 3/7: Bỉ - Italia
23h, 3/7: Séc - Đan Mạch
2h, 4/7: Ukraine - Anh
Theo Hà Lâm (Nhịp Sống Việt)








- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)