-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
27/02/2019 09:36Fan quốc tế trầm trồ bởi siêu phẩm của Duy Mạnh: ‘Trao ngay giải Puskas đi thôi chứ còn gì nữa’
Tình huống diễn ra ngay ở phút thứ 6 trong trận đấu giữa Hà Nội FC và NagaWorld (Campuchia) trong khuôn khổ bảng F AFC Cup 2019. Nhận đường trả ngược của Đức Huy, Duy Mạnh từ tuyến dưới băng lên rồi tung cú sút như búa bổ về phía khung thành đối phương. Bóng đi căng, chạm mép dưới xà ngang rồi bật thẳng vào lưới khiến cú bay người của thủ môn Sou Yaty chỉ góp phần tô điểm thêm cho siêu phẩm này.
Pha ghi bàn của Duy Mạnh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn quốc tế và nhận được vô số lời khen ngợi.
“Trời ạ. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cú sút nào khủng khiếp như vậy. Nó chắc chắn sẽ nhận được giải Puskas.”
“Điên rồ thật. Tôi vẫn nghĩ cú sút của Ibrahimovic vào năm 2013 là đỉnh nhất rồi, nhưng mà quả này cũng tuyệt đó chứ.”
“Lạy chúa. Tội nghiệp anh chàng thủ môn quá đi mất.”
“Cảm giác nó như tăng tốc một cách khác thường sau khi đi vào khu vực cấm địa vậy. Cú đá quá tuyệt vời.”
“Ôi cái âm thanh khi quả bóng chạm vào xà ngang. Thật điên rồ!”
“Roberto Carlos xem quả này chắc cũng phải bắn tim ra ngoài.”
Cùng xem lại siêu phẩm của Duy Mạnh vào lưới NagaWorld
Video: AFC |
Giải thưởng FIFA Puskás là một giải thưởng được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) theo lệnh của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter để trao giải cho cầu thủ đã ghi bàn có giá trị thẩm mỹ nhất (đẹp nhất) của năm.
Giải thưởng này được lập ra để tưởng nhớ tới Ferenc Puskás, tiền đạo huyền thoại của câu lạc bộ Real Madrid và là thành viên nổi bật nhất trong thế hệ vàng của bóng đá Hungary với rất nhiều thành công trong giai đoạn 1950 - 1960. Ông là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của thế kỷ 20 với 512 bàn thắng trong 528 trận đấu và ông đã lập một kỷ lục thế giới khi ông ghi tới 84 bàn thắng trong 85 trận khi đá cho đội tuyển quốc gia Hungary.
Kiều Phong (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




