-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thể thao
23/08/2018 14:40Gái gọi - 'Vũ khí tình dục' hạng nặng của các tay trùm cá độ
Thế giới bóng đá không phải lúc nào cũng được tô điểm bằng màu hồng của chiến thắng bằng cống hiến và sức lực của cầu thủ. Môn thể thao vua vẫn còn tồn tại nhiều tiêu cực được che lấp bởi các tay trùm cá độ khét tiếng. Họ có muôn vàn chiêu thức để dàn xếp tỷ số và một trong những vũ khí hạng nặng của thế giới ngầm là: Gái gọi.
Bordeaux nhờ gái Paris để chiến thắng
Một loạt scandal chấn động bóng đá Pháp vào thập kỷ 90, các trận đấu giữa Bordeaux và Marseille bị phanh phui là có dàn xếp tỷ số. Người đàn ông mang quốc tịch Hungary là Ljubomir Barin đã đứng trước toà nhận hết tội lỗi về các trận đấu này. Ông thừa nhận đã nhiều lần kêu gái gọi đến từ Paris đến để phục vụ trọng tài. Mức giá được trả cho các cô gái là 15 ngàn franc/đêm.
Juventus dùng gái để vào chung kết
Ở thập kỷ 70, cụ thể là Champions League mùa 1972/73 Derby County đã thua Juventus tức tưởi 1-3 vì trọng tài. Francisco Marques Lobo chính là người bắt chính trận đấu trận bán kết lượt đi đầy tranh cãi ấy. Người đứng sau vụ việc này là Dezso Solti, một tay trùm móc ngoặc tỷ số người Italia đã nhờ trọng tài này bẻ cỏi và hối lộ ông ta.
Trước đó, Solti đã dẫn một cô gái trẻ lên phòng khách sạn để phục vụ trọng tài kèm tiền mặt và xe hơi. Sau chiến thắng ma ấy, Bianconeri đã vào chung kết.
Luciano Moggi - "Bố già" chuyên dùng gái mua tỷ số
Bóng đá Italia nhiều lần rúng động bời scandal dàn xếp tỷ số và một trong những "bố già" của Calcio là Luciano Moggi. Năm 1991, ông đã dùng đến các cô đào bốc lửa để mua chiến thắng cho FC Turin trong một trận đấu với AEK Athens. Sau "vinh quang" đó, ông hiển nhiên được Juventus mời về làm việc và sau đó chính "ông trùm" này đã gây ra scandal Calciopoli tai tiếng.
Howard King - Trọng tài nghiện tình dục vô tư

Một trọng tài hàng đầu của Vương quốc Anh là Howard King đã từng tuyên bố ông vẫn trong sạch trong nghề dù nhận rất nhiều hậu đãi từ gái gọi tại 12 tới 15 trận tại Cúp châu Âu. Một tiết lộ bất ngờ hơn nữa là vị trọng tài này là kẻ nghiện tình dục nặng. Đó chỉ là lời nói từ King nhưng chẳng ai dám đảm bảo ông có tiêu cự hay không.
Gái gọi - Vũ khí lợi hại?
Sử dụng gái gọi để mua tỷ số trận đấu với trọng tài thì rất khó để xem đây là bằng chứng kết tội. Vì đơn thuần việc dùng "vũ khí tình dục" này chỉ mang tính chất mua vui cho người cầm còi. Đôi khi sự việc không đủ bằng chứng để kết tội các tay trùm cá độ lẫn trọng tài.
Các đội bóng hoàn toàn có thể chối bằng lý do gái gọi chỉ là dịch vụ ăn ở nhằm chiều lòng các trọng tài mà chẳng liên quan đến tỷ số.
Theo Trang Ý (Bongda.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




