-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
Thể thao
12/04/2018 10:48HLV Guardiola nguy cơ bị UEFA cấm chỉ đạo 3 trận
Theo báo giới Anh, UEFA mới đây đã buộc tội thuyền trưởng Man City vi phạm 2 luật ở trận thua Liverpool 1-2 trên sân nhà hôm thứ Ba vừa qua (tứ kết lượt về Champions League) để bị phạt. Đầu tiên là việc ông có lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài Antonio Mateu Lahoz. Cùng với đó, HLV Guardiola bị đuổi lên khán đài cũng đủ khiến ông bị cấm chỉ đạo 1 trận.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc, cựu HLV Barca rất bức xúc khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Leroy Sane ở cuối hiệp 1 vì cho rằng cầu thủ của Man City đã việt vị. Thời điểm ấy Man City đang dẫn Liverpool 1-0 và nếu có thêm bàn thắng thì họ sẽ có thêm cơ hội lội ngược dòng.
Theo chuyên gia đọc khẩu hình của kênh Antena 3, HLV Guardiola đã hét vào mặt trọng tài rằng: "Ông hãy ngậm miệng lại!". Nên biết, theo luật của UEFA, HLV có hành vi không đúng mực với trọng tài có thể bị cấm chỉ đạo 2 trận.
Như vậy tổng kết lại Man City có thể sẽ không có sự phục vụ của HLV Guardiola ở 3 trận đấu tới tại cúp châu Âu. Do Man City đã bị loại khỏi Champions League 2017/18 nên án phạt sẽ được áp dụng từ mùa giải sau. Ngày 31/5 tới, ủy ban kỷ luật của UEFA sẽ nghe HLV Guardiola biện hộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Về phần mình, HLV từng làm việc cho Bayern Munich vẫn một mực khẳng định ông bị oan. Trong cuộc họp báo sau trận, ông tiết lộ mình chỉ nói bàn thắng của Sane là hợp lệ chứ không hề phỉ báng trọng tài.
Theo Quang Hoà (Bongdaplus.vn)








- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)
- 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào? (09:23)
- Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều (09:22)
- Thị trường lớn ngừng nhập khẩu gạo, hai Bộ họp bàn giải pháp (09:15)
- Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip (09:13)
- Hé lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc (09:13)
- SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife? (09:08)
- iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam (09:07)
- Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà (09:07)




