-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thể thao
06/09/2024 13:45HLV Kim Sang-sik thất thủ chuyên môn, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng nhận 'thảm họa' từ Thái Lan?
Có không ít lý do để biện minh cho thất bại đậm đà của đội tuyển Việt Nam trước một đội tuyển Nga được đánh giá là đẳng cấp hơn rất nhiều. Đầu tiên phải kể đến pha "đốt lưới nhà" của thủ thành Văn Lâm. Đây là một pha bóng không may mắn dành cho thủ môn Việt kiều, tuy nhiên nó lại là pha bóng định đoạt trận đấu. Trước bàn thua ấy, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn mong manh và các học trò của HLV Kim Sang-sik đã bắt đầu phần nào lấy lại được thế trận, đồng thời những "con bài" tốt nhất đang được ông thầy người Hàn Quốc chuẩn bị tung vào.
Ngay cả bàn thua đầu tiên cũng có ít nhiều sự đen đủi dành cho các cầu thủ Việt Nam. Ở tình huống ghi bàn của đội tuyển Nga, cú ngoặt bóng của Musaev trước Hai Long là quá xuất sắc, khiến không chỉ cầu thủ số 4 của đội tuyển Việt Nam phải bất ngờ, mà còn khiến tất cả hàng thủ đội nhà cũng phải bàng hoàng đứng chôn chân, tạo cơ hội cho Kuzyaev băng vào đánh đầu cắt mặt đánh bại Văn Lâm - người đã cực kỳ xuất sắc khi cản phá thành công quả đánh đầu rất căng ngay trước đó của Pinyaev.

Nhưng để biện minh cho thất bại, tất cả chỉ có thế. Đội tuyển Nga trên sân Mỹ Đình tối qua được đánh giá là mạnh hơn, song không hay hơn. Không khó để nhận ra cái cách mà đội bóng này "không để đối thủ trong mắt". Họ chơi pressing tầm cao nhưng không quá quyết liệt, có vẻ như chỉ cần một chiến thắng là đủ thay vì căng mình ra chơi "hết tầm". Theo những thông tin trước giải đấu được tổ chức ở Việt Nam, có vẻ như Thái Lan mới là đối thủ mà đội tuyển Nga hướng tới cho một cuộc đọ sức thật sự.
Về phía mình, HLV Kim Sang-sik dường như khá chủ quan với những lựa chọn mang tính thử nghiệm của mình. Hai thất bại rõ rệt nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi tên Hoàng Đức và Đinh Thanh Bình. Nếu như Đinh Thanh Bình còn quá non nớt cho trận đấu "lớn" này, thì việc thử nghiệm kéo Hoàng Đức lên đá tiền đạo cũng từng được HLV Troussier thực hiện và thất bại thảm hại.

Cùng với Hai Long, Hoàng Đức và Đinh Thanh Bình là ba cái tên được thay ra đầu tiên trong trận đấu này, không phải bởi nhường chỗ cho những thử nghiệm khác, mà bởi sự thể hiện về mặt chuyên môn của cả ba đều gây thất vọng. Hai Long chính là cầu thủ để Musaev qua mặt dễ dàng với pha động tác giả, tạo ra tình huống dễ dàng để thực hiện quả tạt "như đặt" cho đồng đội ghi bàn mở tỷ số.
Bàn thua đến từ vị trí của Văn Lâm có thể là một tai nạn, song thủ thành Việt kiều này cũng cực kỳ đáng trách khi đây là sai lầm cơ bản với một cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng cần phải nhắc đến việc thủ môn này đã chấp nhận thi đấu cho một CLB hạng Nhất Việt Nam. Chắc hẳn có khá nhiều lý do cho sự lựa chọn này, như không thể không nhắc đến tư tưởng "yên phận" mà không chỉ mình cầu thủ này lựa chọn.
Không khó để nhận ra lứa cầu thủ từng cùng HLV Park Hang-seo làm nên một triều đại lẫy lừng cho bóng đá Việt Nam hầu hết đều đang trên đường "hạ cánh", chọn sự an toàn hơn là nỗ lực để "cháy" ở độ tuổi đúng ra là đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Thay vì lựa chọn thi đấu ở một nền bóng đá cao hơn như Nhật Bản, Thái Lan, thì Quang Hải chọn ở lại V.League để "cống hiến trọn sự nghiệp".

Trong khi đó, lựa chọn mang tên Hoàng Đức để HLV Kim Sang-sik đặt nhiều niềm tin lại đang khá bị phân tâm khi đã "nhấc một chân" ra khỏi CLB Viettel và trên hành trình tìm cho mình đội bóng mới với những khoản lót tay tiền tỷ.
Suốt triều đại huy hoàng của mình cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo chưa từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến bất kỳ trận thắng nào trước đội tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức. Dù ở thời điểm phong độ đỉnh cao nhất, tinh thần được đẩy lên cao nhất, đội tuyển Việt Nam trong tay ông Park vẫn không thể thắng nổi "đại kình địch" Đông Nam Á này.
Trước mắt HLV Kim Sang-sik chính là đội tuyển Thái Lan, ở trận đấu cuối của giải đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Không khó để nhận ra dưới triều đại của ông thầy mới người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam không chỉ tụt lùi sâu về mặt chuyên môn, mà thứ bản lĩnh và tinh thần từng rực sáng dưới thời HLV Park Hang-seo cũng không còn nữa. Vậy lấy gì để vượt qua Thái Lan? Lấy gì để không tái hiện lại trận thua 0-3 từng phải nhận ngay tại Mỹ Đình, dưới thời HLV Miura?
Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời.
Theo Ngô Trà (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (13 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (15 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (21 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (22 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (28 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (30 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (32 phút trước)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (35 phút trước)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (37 phút trước)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (41 phút trước)




