-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
13/03/2018 13:48HLV Mourinho: 'Trong đầu tôi giờ chỉ có tên Sevilla'
Tình hình nhân sự được báo chí quan tâm nhất trong buổi họp báo trước trận đấu đêm nay. Theo Mourinho, Anthony Martial đã sẵn sàng ra sân. Tiền đạo người Pháp không có mặt trong chiến thắng của đội nhà trước Crystal Palace và Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh nhưng đã trở lại tập luyện.

Trong khi đó, khả năng ra sân của Paul Pogba vẫn là một dấu hỏi lớn, đến cả Mourinho còn mơ hồ: "Tôi không biết liệu Pogba có ra sân được chưa dù anh ấy đã tập luyện trở lại. Nhưng Martial thì chắc chắn sẽ ra sân".
Người hâm mộ nhìn thấy Zlatan Ibrahimovic cũng có mặt trong buổi tập của toàn đội nhưng ông Mourinho không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc tiền đạo người Thụy Điển có mặt trong trận gặp Sevilla đêm nay hay không. Ibra đã không thi đấu kể từ 26.12 năm ngoái.
Manchester United đang có tinh thần rất cao sau trận thắng 2-1 trước Liverpool hôm cuối tuần rồi. Không những giữ vững vị trí thứ hai tại Premier League mà "Man đỏ" gần như nắm trong tay chiếc vé dự Champions League mùa sau. Đây quả là một sự tương phản so với mùa giải trước khi Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu và phải tham gia Champions League nhờ đi "cửa hậu" sau khi vô địch Europa League.
Mourinho trả lời thận trọng một cách khác thường khi được hỏi khả năng đi tiếp của Manchester United: "Chưa biết được, đã đến đây thì điều gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một cái tên và đó là Sevilla, tôi biết rất khó khăn để đi tiếp. Nếu chúng tôi lọt được đến tứ kết thì đối thủ cũng có khả năng đó. Họ luôn là một trong những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng".

Thành tích đối đầu giữa hai bên là ngang nhau nhưng đội bóng của Mourinho đang có phong độ ổn định hơn Sevilla, đội bóng chơi thất thường và mới thua Valencia ngay trên sân nhà cuối tuần rồi.
Tất nhiên người hâm mộ luôn tin rằng Manchester United sẽ là đội được yêu thích hơn và sự có mặt của họ ở đấu trường danh giá châu Âu cũng xứng đáng hơn Sevilla. Nhưng một khi ông Mourinho đã cẩn trọng thì phải hiểu rằng Sevilla nguy hiểm như thế nào. Manchester United cần phải giành chiến thắng mới giải quyết liền được số phận của mình.
Tuy nhiên, Sevilla không có lối chơi rực lửa ở hàng công và lơ là tại hàng thủ như Liverpool để Man United giăng bẫy như họ đã làm hôm thứ bảy vừa rồi. Rõ ràng ông Mourinho đang rất đau đầu, và ông càng đau đầu thì trận đấu càng đáng xem, chắc chắn là như vậy!
Theo Trường Nghi (Thanh Niên Online)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




