-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
21/08/2020 09:00HLV Wenger lý giải lý do bán Gnabry
Serge Gnabry đang dần trở thành một trụ cột không thể thay thế của Bayern Munich. Tại bán kết Champions League mới đây, chân sút người Đức tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp góp công giúp Hùm Xám bước vào trận chung kết, đồng thời nâng thành tích ghi bàn ở mùa 2019/20 này lên 23 pha lập công.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Serge Gnabry, cựu huấn luyện viên Arsenal ông Arsene Wenger tin rằng, mình đã nhìn thấy trước điều này. Dẫu rằng, cách đây 4 năm, chính ông là chấp thuận để học trò rời Emirates.
"Bayern giành chiến thắng, nhưng đừng quên nói về Gnabry - người tôi đã chiêu mộ từ Stuttgart khi mới 15 tuổi. Thời điểm đó, cậu ấy thường xuyên gặp chấn thương", Goal dẫn lời chiến lược gia người Pháp.
"Tuy nhiên, Gnabry có sự sáng tạo, có khả năng ghi bàn, có kỹ năng sử dụng hai chân rất tốt, sở hữu trong mình sức mạnh cũng như khả năng chọn vị trí".
"Trước kia, cậu ấy thi đấu có phần khá đơn giản, một điều bình thường với cầu thủ trẻ, nhưng nay đã trưởng thành và đang là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất nước Đức".
Chiến lược gia người Pháp cũng khẳng định không hề muốn để Gnabry ra đi hồi 2016, dù khi ấy cầu thủ người Đức liên tục phải vật lộn với chấn thương và không khẳng định được mình.
"Tôi gửi cậu ấy tới West Brom, nhưng lại không được ra sân bất cứ trận nào. Sau đó, cậu ấy trở lại và tiếp tục dính chấn thương".
"Chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực trong hơn 6 tháng, và cậu ấy được gọi lên đội U21 Đức, ĐTQG Đức, sau đó là những thương vụ từ Werder Bremen tới Bayern Munich".
"Cậu ấy không muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal, rồi tìm cách ra đi. Điều đó khiến tôi khá buồn. Arsenal không thể thuyết phục được Gnabry, nhưng dù sao, tôi cũng luôn biết rằng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp chói sáng".
Mùa giải 2019/20, Serge Gnabry thi đấu tổng cộng 45 trận cho Bayern, ghi 23 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo. Bên cạnh chức vô địch Bundesliga, tiền vệ người Đức còn cơ hội giành Champions League, nếu cùng Hùm Xám đá bại thành công đối thủ PSG ở trận chung kết rạng sáng 24/8.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (50 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




