-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thể thao
05/12/2018 08:29Học trò của ông Park Hang-seo cần thêm vé trận bán kết AFF Cup
Trở về sau chiến thắng 2-1 trên đất Philippines, điều đầu tiên mà Công Phượng cùng đồng đội đối mặt chính là nhu cầu vé xem trận bán kết lượt về. Nhiều người thân, bạn bè của cầu thủ tiếp tục hỏi về vé.
Cho người này mà không tặng người kia, lần trước biếu người nọ nên lần này phải dành cho người khác. Cứ như vậy nên vé không bao giờ là đủ với các thành viên của đội Việt Nam. Đối mặt với điều đó, các tuyển thủ đề xuất được mua thêm 10 vé nữa để làm quà.

Ở vòng bảng, mỗi cầu thủ được tặng 10 vé và có thể đăng ký mua 20 vé tùy loại. Càng vào sâu, nhu cầu xin vé càng nhiều, cầu thủ cũng phải xoay sở thêm. Cụ thể, họ muốn đăng ký mua thêm 10 vé mỗi người nữa.
Như vậy, mỗi cầu thủ có ít nhất 30 vé cho người thân và bạn bè. Con số này có nhiều hơn nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nhiều cầu thủ thổ lộ vừa về Hà Nội là đã bị hỏi vé cho trận lượt về lúc 19h30 ngày 6/12.
Trước đó, ở các trận vòng bảng gặp Malaysia và Campuchia, tình trạng các tuyển thủ bị gọi vé trở nên báo động. Ban huấn luyện thậm chí còn xác định trước cho các thành viên về việc này trong các buổi họp nội bộ.
HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ làm sao giải quyết vấn đề này thật sớm để tập trung công tác chuẩn bị trước mỗi trận đấu. Một số cầu thủ chọn cách tắt điện thoại hoặc để chế độ rung nhằm không bị xao lãng.

Hiện tại, cơn sốt vé đang lên cao trào, thị trường "chợ đen" nhộn nhịp mấy ngày qua. Một cặp vé mệnh giá 500.000 mỗi vé đã được rao bán từ đến 10 triệu đồng mỗi cặp. Dù giá cao, nhiều người vẫn không ngại mua.
Vé trận bán kết này đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bán hết 20.000 vé trên mạng internet. Cách làm văn minh này giúp tránh tình cảnh xếp hàng, xô đẩy chen lấn mỗi dịp bán vé trận đấu ở sân Mỹ Đình.

Theo Lê Minh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




