-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
14/03/2019 07:30Juergen Klopp: 'Liverpool đã trở lại với đẳng cấp cao nhất'
Phải làm khách tại Allianz Arena nhưng Liverpool đã thi đấu hoàn toàn vượt trội so với chủ nhà Bayern Munich. Phút 26, Virgil van Dijk có đường chuyền dài bất ngờ để Sadio Mane băng xuống vượt qua cả sự truy cản của Rafinha cũng như Manuel Neuer trước khi dứt điểm vào khung thành trống.
Mạch thăng hoa của The Kop bị gián đoạn đôi chút khi Joel Matip đá phản lưới nhà ở cuối hiệp 1. Nhưng rồi sang hiệp 2, Liverpool có thêm được 2 bàn thắng nữa lần lượt do công của Virgil van Dijk và Sadio Mane để khép lại chiến thắng tưng bừng 3-1. Đánh sập hang hùm, đoàn quân của HLV Juergen Klopp xuất sắc giành vé vào tứ kết Champions League với chiến thắng 3-1 sau 2 lượt trận.

Đáng chú ý, với cá nhân Sadio Mane, anh đã trở thành cầu thủ Liverpool ghi bàn nhiều nhất trên sân khách với 8 pha lập công, vượt qua thành tích của Roberto Firmino và Steven Gerrard (6 bàn).
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các học trò, HLV Juergen Klopp đã có những phát biểu đầy hưng phấn: "Các cầu thủ đã thi đấu bản lĩnh trong hiệp 2".
"Trong những thời điểm lên bóng, chúng tôi lập tức phá vỡ được hàng phòng ngự tổ chức của Bayern Munich. Và đó là một chiến thắng xứng đáng".
Liverpool là đội bóng cuối cùng của bóng đá Anh có vé đi tiếp và như vậy, có tới 4 đại diện của Ngoại hạng Anh góp mặt tại tứ kết Champions League. Trước viễn cảnh về một "cuộc nội chiến" nước Anh ở vòng đấu tiếp theo, HLV Juergen Klopp cho biết:

"Cho dù đối thủ tiếp theo có là ai đi chăng nữa, chúng tôi cũng không hề sợ. Các cầu thủ rất yêu thích đấu trường này và họ đang tận hưởng mọi khoảng khắc. Bộ 3 trên hàng công đã thi đấu xuất sắc và tất cả đã thể hiện tinh thần quyết tâm tuyệt vời".
"Trận đấu tối nay đã đánh dấu sự trở lại của liverpool với đẳng cấp cao nhất của bóng đá Châu Âu" - chiến lược gia người Đức khẳng định.
Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam) và các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9/4 và 10/4, còn lượt về sẽ diễn ra một tuần sau đó vào ngày 16/4 và 17/4.
Thái Duy (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




