-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
09/06/2023 14:40Kịch bản cay đắng Serie A: Từ mơ ăn 3 đến nguy cơ tay trắng
Mùa giải 2018/19, châu Âu chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của giải Ngoại hạng Anh. Cả 4 đội bóng góp mặt ở chung kết của 2 đấu trường cúp châu Âu là Champions League và Europa League đều là các đội bóng Anh. Sau cùng, Liverpool đăng quang Champions League còn Chelsea nâng cúp Europa League.

Mùa này, Serie A có cơ hội còn làm được điều lớn lao hơn thế. Đó là vô địch châu Âu ở 3 mặt trận, bao gồm Conference League, giải đấu chỉ mới được thành lập tức năm 2021.
Ở Champions League, AC Milan và Inter Milan đụng độ nhau ở bán kết để rồi Inter là đội đi tiếp. Tại Europa League, AS Roma của HLV Jose Mourinho ghi danh vào chung kết. Và tại Conference League, Fiorentina là đại diện của Serie A đi đến trận đấu cuối cùng.
Rõ ràng sau nhiều năm lẩn khuất và chứng kiến các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh hay La Liga thống trị châu Âu, thành tích kể trên là niềm tự hào lớn với Serie A. Người hâm mộ xứ mỳ ống kỳ vọng rằng các đội bóng Italia sẽ vực dậy sự thống trị của Serie A trên bình diện cúp châu Âu như thời kỳ hoàng kim của mình.
Nhưng cho đến nay, kế hoạch của người Italia đã phá sản đến 2/3. Trong các trận chung kết Europa League và mới nhất là Conference League, các đại diện của Serie A đều bại trận cay đắng.

Trong trận chung kết Europa League, Roma đã không thể nào hạ bệ được Sevilla trong loạt luân lưu cân não. Sau trận, HLV Mourinho trút giận lên trọng tài Anthony Taylor. Nhưng có một thực tế là Roma đã gặp quá nhiều khó khăn trước đại diện La Liga và thất bại là khó tránh, dù theo cách này hay cách khác.
Còn ở trận chung kết Conference League rạng sáng 8/6, Fiorentina với thứ bóng đá có phần ngây thơ đã không thể làm nên chuyện trước West Ham. Chiến thắng 2-1 dành cho đoàn quân của HLV David Moyes là hoàn toàn xứng đáng.

Giờ đây hy vọng của cả Serie A được dồn lên vai Inter Milan trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tuy nhiên, khi đối thủ là Man City thì rõ ràng cơ hội chiến thắng của nửa xanh thành Milano thấp hơn rất nhiều. Cần đến may mắn và một trận đấu ngoan cường, may ra Inter mới hạ được nhà vô địch Ngoại hạng Anh 3 mùa liên tiếp.
Bằng không, Serie A sẽ đại bại trong 3 trận chung kết cúp châu Âu. Điều đó càng làm nổi bật lên vấn đề, đó là thời hoàng kim của các đội bóng Italia đã ở rất xa rồi.
Theo Tiến Long (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




