-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thể thao
26/02/2024 06:14Liverpool vô địch League Cup, Van Dijk muốn đoạt thêm danh hiệu cho HLV Klopp
Đây là mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp tại Liverpool và dù điều gì có xảy ra khi tháng 5 kết thúc, ông cũng đã có được một khoảnh khắc đẹp cùng các học trò. Trong buổi tối 25/2 Klopp cùng các cầu thủ Liverpool đã giành chiến thắng đáng nhớ 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết League Cup để CLB có lần thứ 10 đăng quang ở đấu trường này.

Chiến thắng càng đáng nhớ hơn bởi nó kéo dài sang tận hiệp phụ và chứng kiến rất nhiều pha bỏ lỡ, cứu thua lẫn các tình huống căng thẳng. Cột dọc từ chối bàn thắng của cả hai đội, mỗi bên đều 1 lần bị VAR từ chối bàn thắng, còn Liverpool bước vào hiệp phụ với đội hình rất trẻ do chấn thương hành hạ. Để rồi các khán giả vỡ òa ở phút 118 khi Virgil Van Dijk đánh đầu mang lại bàn duy nhất của trận cầu tại Wembley.
Sau trận chung kết đội trưởng Van Dijk đã không giấu được sự hạnh phúc. Anh nói: “Kết quả này ý nghĩa lớn lao quá, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ trong hiệp phụ và tôi rất tự hào chứng kiến họ chiến đấu. Đây là trận đấu rất căng thẳng cho cả hai phía nên tôi thở phào khi nó kết thúc, đây là danh hiệu đầu tiên của tôi với tư cách đội trưởng”.
“Hôm nay tôi đã thấy các cầu thủ trẻ đóng góp vào chiến thắng của chúng tôi ra sao, tôi cảm thấy đội bóng như có phước trời ban. Mọi thành viên đều không coi thường nỗ lực của nhau, và tôi tự hào khi được đứng chung cùng họ”.

Van Dijk sau đó cho biết anh sẽ cùng các cầu thủ quyết giành thêm danh hiệu vì HLV Klopp. “Tôi sẽ không nói gì quá sớm vào lúc này, nhưng hy vọng chúng tôi có thể giành thêm những danh hiệu nữa. Những chuyện bàn tán về HLV trưởng sắp ra đi đều là từ ngoài CLB, còn ở trong đội chúng tôi chỉ nói về việc tiếp tục hướng tới các chức vô địch”, anh cho biết.
2 năm trước Liverpool cũng vô địch League Cup trước Chelsea với Caoimhin Kelleher trong khung thành, và thủ môn này sau 2 trận chung kết đã đối mặt 13 cú dứt điểm trúng đích nhưng không lần nào thủng lưới. Nhưng lần này anh nói mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn lần trước khi đích thân anh phải sút luân lưu.
“Đây là những giây phút tôi đã mơ về, nhưng vô địch lần này vẫn tốt cho tim hơn là lần trước phải sút luân lưu. Tôi rất vui, kết quả này có sự tích cực để đẩy chúng tôi hướng tới thêm những danh hiệu nữa. Virgil (Van Dijk) đã và đang thúc giục chúng tôi hướng đến những chiến thắng tiếp theo, anh ấy là tấm gương học hỏi và chúng tôi đều đang chung sức cùng anh ấy”, thủ môn 25 tuổi chia sẻ.

HLV Klopp khi bắt đầu trả lời phỏng vấn vẫn nở nụ cười rất tươi. Ông vui vẻ nói: “Chiều nay thật điên rồ, chúng tôi có một tập thể thật sự, một học viện toàn những cầu thủ cá tính. Tôi quá đỗi tự hào, và điều điên rồ nhất là chúng tôi xứng đáng thắng. Đúng, cả hai đội có những lúc may mắn, nhưng chúng tôi xứng đáng hơn”.
“Tôi biết có những người đã nghĩ lúc tôi tung vào mấy cầu thủ trẻ là lúc để ‘buông’ giữ sức cho trận đấu thứ Tư. Nhưng không, tôi cần những đôi chân chưa mệt mỏi và họ đều còn trẻ. Họ đã làm được, nhưng làm sao để họ có thể đá tốt thế? Chúng tôi cho họ tập cùng đội 1 để biết mình cần làm gì, họ gây khó khăn cho các anh lớn khi đá tập và hôm nay họ đã gây khó khăn cho đối thủ khi đá thật”.
Klopp sau đó khen từng cầu thủ. Ông nói: “Elliott giỏi cỡ nào? Cả Endo nữa, chúa ơi cậu ấy đi nhận huy chương với đôi chân cà nhắc nhất tôi từng thấy, tôi chưa biết cái giá cậu ấy phải trả cho trận này ra sao. Kelleher thật khó tin, tôi phải nói rằng chúng tôi không những có thủ môn hay nhất thế giới mà còn có cả thủ môn dự bị hay nhất thế giới”.
Theo Q.D (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (2 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (2 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




